TPO - Tôi không tin chồng chị vô tội, một mình cô em kết nghĩa kia không thể đơn phương quyến rũ, mời gọi cho chồng chị vào bẫy được.
Tôi không tin chồng chị vô tội, một mình cô em kết nghĩa kia không thể đơn phương quyến rũ, mời gọi cho chồng chị vào bẫy được. Nhất định trong chuyện này là tại anh, tại ả. tại cả đôi bên chứ chẳng riêng gì ai đâu chị ạ.
Không biết chị định giải quyết việc này ra sao còn tôi, tôi thành thật khuyên chị nên chia tay với chồng đi, chứ mấy người đã có gan qua mặt, lừa dối vợ hoặc chồng mình để ngoại tình với kẻ thứ 3 thì có tiếc nuối, níu giữ cũng chẳng để làm gì, vì sớm hay muộn họ cũng lại ngựa quen đường cũ mà thôi.
Chị còn trẻ, công việc ổn định, hiện nay chị và chồng chưa có con chung, đó là điều may mắn, thuận lợi để đường ai nấy đi. Đừng chần chừ, lần lừa sau này bầu bí, sinh con chắc chắn chị nuôi con một mình, chứ chồng có tính bồ bịch, trai gái như vậy không trông mong ở họ sự đồng cảm, giúp đỡ đâu. Mà sống như thế người khổ, người thiệt thôi là con của vợ, chồng chị đấy.
Suy nghĩ cho kĩ, cho thấu đáo rồi hãy đưa ra quyết định chị nhé. Mong chị nghị lực để vượt qua giai đoạn nhạy cảm, khó khăn này. Thông cảm với chị, chúc chị khỏe và may mắn.

Nếu anh còn thương yêu chị ấy, chắc không có giải pháp nào hợp tình, hợp lí hơn để níu kéo hạnh phúc hôn nhân và để vợ anh trở về bên anh sống tử tế với trách nhiệm làm vợ của chị ấy đâu anh ạ.

Thế nhưng tôi thật choáng váng khi chồng nói vậy mà không phải vậy vì qua dư luận tôi biết Hanh lợi dụng việc đi sửa chữa máy móc cho khách để cặp với một cô gái trẻ bấy lâu nay thuê nhà ở xóm trọ trước kia vợ, chồng tôi từng thuê.

Vẫn biết rằng vợ chồng một ngày nên nghĩa nhưng không thể vì cái nghĩa đó mà anh buộc đời mình vào người phụ nữ lừa dối, có lối sống buông thả sa đọa như thế được.

Đừng âm thầm chịu đựng, buông tay đầu hàng hoàn cảnh, để chồng thoải mái sống phóng túng như thế sẽ gánh hậu quả nặng nề đấy chị ạ. Bởi với công việc ca kíp như của chị, với lối sống buông thả của anh ta thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân của vợ, chồng chị cũng tan vỡ thôi.

Nhưng món nợ đó không làm tôi khổ tâm, đau đớn bằng việc cô vợ xinh đẹp tưởng ngoan hiền bấy lâu nay của tôi đã sướt mướt thú nhận rằng em giấu tôi cặp bồ với trai trẻ, em bao từ A đến Z để giữ người tình...