Ấn Độ: Tiến sĩ sát hại 2 con để 'hiến tế', tin là các con sẽ hồi sinh
TPO - Một cặp vợ chồng ở bang Andhra Pradesh (miền Nam Ấn Độ) đã bị buộc tội sát hại 2 con gái 21 và 27 tuổi để “hiến tế”.

Theo Sputnik, người cha trong vụ án rúng động nói trên là V. P. Naidu (Tiến sĩ Hóa học) và người mẹ là Padmaja (từng đoạt Huy chương vàng Toán học). Hai người hiện đều là người đứng đầu các cơ sở giáo dục.
Người con gái lớn Alekhya (27 tuổi) hiện đã đi làm nhà nước. Và con gái nhỏ Sai Divya (21 tuổi) hiện đang học nhạc.
Alekhya và Sai Divya được cho là đã bị chính cha mẹ của mình sát hại nhằm mục đích “hiến tế” vào Chủ nhật, 24/1.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 thi thể mặc trang phục đỏ với mái tóc được cắt tỉa.
Khai với cảnh sát, cha mẹ của Alekhya nói rằng con gái của họ “có sức mạnh thần bí, và đã rơi vào trạng thái thôi miên trước khi chết”. Hai người này được cho là đã thực hiện các nghi lễ tà thuật, trước khi xuống tay sát hại 2 con.
Lí do dẫn đến quyết định trên của hai vợ chồng, là họ tin các con gái sẽ sống lại sau 24 giờ để tận hưởng một kỉ nguyên mới hạnh phúc.
Khi bị bắt, người mẹ vẫn ở trong trạng thái không tỉnh táo, và từ chối xét nghiệm COVID-19 vì bà khẳng định miễn nhiễm với dịch bệnh này.
Người mẹ thậm chí còn yêu cầu cảnh sát cho thời gian để chờ những đứa con của mình hồi sinh.
Theo Sputnik
Cùng chuyên mục

Trung Quốc: Nghề 'đào vàng' từ rác thải điện tử

Liên minh các công đoàn Myanmar kêu gọi tổng đình công

Nổ doanh trại quân đội ở Guinea Xích đạo, hơn 600 người thương vong

Nghịch lý quân đội Mỹ: Tiếng là máy bay không người lái nhưng cần quá nhiều người vận hành

Mỹ tập hợp lực lượng đối phó Trung Quốc

Myanmar: Súng vẫn nổ vào người biểu tình

Hàng chục nghìn người Myanmar biểu tình, cảnh sát nổ súng ở cố đô Baga
