Nhân viên nhà tang lễ bị dọa giết vì ‘selfie’ cùng thi thể Maradona

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez viếng sao bóng đá Maradona. Ảnh: Reuters
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez viếng sao bóng đá Maradona. Ảnh: Reuters
TPO - Một nhân viên nhà tang lễ đã bị đuổi việc và bị dọa giết sau khi chụp ảnh “tự sướng” với thi thể huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Theo RT, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên nhà tang lễ đã vô tư tạo dáng chụp ảnh bên thi thể Maradona. Một tay người này đặt lên “Cậu bé vàng”, tay còn lại giơ ngón cái.

Được biết, nhân viên nói trên có nhiệm vụ chăm chút cho thi thể Maradona trước lễ viếng dành riêng cho bạn bè và người thân hôm thứ Năm, 26/11.

Tuy nhiên, ngay sau khi bức ảnh “selfie” được đăng tải, nhân viên này đã bị sa thải vì hành động “xúc phạm” Maradona.

Một số người hâm mộ giận dữ thậm chí còn gửi lời dọa giết nhân viên nhà tang lễ, đồng thời kêu gọi tước quốc tịch người này.

Sau lễ viếng dành riêng cho thân nhân, lễ viếng công khai của huyền thoại bóng đá Maradona đã được tổ chức tại Dinh Tổng thống ở Buenos Aires.

Trong khi đó, luật sư của Maradona – Matias Morla – tuyên bố “Cậu bé vàng” đã bị bỏ mặc suốt 12 tiếng trước khi qua đời.

Ông Morla cũng cho biết xe cấp cứu mất nửa giờ mới đến nơi, nên cam kết sẽ kêu gọi mở một cuộc điều tra, đồng thời hứa sẽ có hành động pháp lý chống lại nhân viên nhà tang lễ đã chụp những hình ảnh thô thiển.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.