Báo chí Thái Lan bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà

HLV Akira Nishino. Ảnh: Vnexpress
HLV Akira Nishino. Ảnh: Vnexpress
TPO - Nhìn vào số điểm và hiệu số bàn thắng bại lúc này tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, báo chí Thái Lan tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà, nhất là khi ở trận cuối, họ phải gặp đội nhất bảng U22 Việt Nam.

Lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan nhọc nhằn thắng U22 Lào bằng 2 bàn thắng ở những phút cuối. Tương tự, U22 Việt Nam cũng vượt qua U22 Singapore với tỷ số tối thiểu 1-0. Trong khi đó, U22 Indonesia vùi dập U22 Đông Timor với cách biệt 8-0. Kết quả này khiến BXH của bảng B có chút thay đổi. Cụ thể, U22 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu (12 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +13); U22 Indonesia qua mặt U22 Thái Lan, khi cùng có 9 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +10).

Nhìn vào số điểm và hiệu số bàn thắng bại lúc này, báo chí Thái Lan tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà, nhất là khi ở trận cuối, họ phải gặp đội nhất bảng U22 Việt Nam. Nếu muốn đi tiếp, thầy trò Akira Nishino phải thắng cách biệt 2 bàn và đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

"Mệt mỏi rồi! U22 Việt Nam đã thắng U22 Singapore, còn Indonesia vùi dập U22 Brunei", tờ Siam Sport giật dòng tít, đồng thời đưa tin ngắn gọn về kết quả trận đấu tối qua của U22 Việt Nam trước U22 Lào.

Trong khi đó, tờ Khaosod nhận xét: "U22 Việt Nam đã rất kiên nhẫn và có được thắng lợi tối thiểu trước U22 Singapore". Bên cạnh đó, ký giả trên tờ báo này cũng không quên nhắc đến nhiệm vụ của U22 Thái Lan phải thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn ở lượt đấu cuối để có vé đi tiếp.

Các phóng viên của GOAL phiên bản Thái Lan cũng đã lên bài viết với tiêu đề ngắn gọn: "Buộc phải thắng" và đưa ra nhận định: "U22 Thái Lan cùng HLV Akira Nishino mới là những người phải lo lắng, thay vì đội U22 Việt Nam!"

MỚI - NÓNG