Báo Thái Lan buồn bã: ‘Nước mắt U22 Thái Lan đã rơi vì Việt Nam’

Báo Thái Lan buồn bã: ‘Nước mắt U22 Thái Lan đã rơi vì Việt Nam’
TPO - Truyền thông Thái Lan tỏ ra buồn bã, thất vọng nhưng không quá tức giận sau khi U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30.

Thái Lan là nhà vô địch môn bóng đá nam trong 3 kỳ SEA Games gần nhất. Chính vì thế, đội bóng của HLV Nishino nhận rất nhiều kỳ vọng tại đại hội lần này, ngay cả khi HLV người Nhật không triệu tập hai cầu thủ quá tuổi.

Tuy nhiên, U22 Thái Lan đã gây thất vọng lớn ngay ở trận ra quân khi thua U22 Indonesia. Cho dù thắng liên ba trận sau đó trước U22 Brunei, Singapore và Lào, U22 Thái Lan vẫn rơi vào thế rất khó trước trận đấu cuối cùng gặp U22 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Nishino chỉ có thể đi tiếp nếu thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn. Họ khởi đầu như mơ khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 12 phút đầu tiên. Tuy vậy, hàng thủ mong manh khiến U22 Thái Lan không bảo vệ được thành quả và kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2. Kết quả này khiến họ chính thức bị loại ngay sau vòng bảng.

Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan không phản ứng quá gay gắt với đội bóng của HLV Nishino. Tờ Siam Sports giật tí: “Nước mắt Thái Lan đã rơi vì U22 Việt Nam.”

Trong bài, tờ báo này thuật lại trận đấu: “U22 Thái Lan đã sớm vượt lên dẫn trước 2-0 nhưng lại để U22 Việt Nam gỡ hòa. Kết quả này khiến U22 Thái Lan đứng yên ở vị trí thứ 3 ở bảng G và phải về nước sớm. U22 Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng, gặp U22 Campuchia ở bán kết. Vé còn lại thuộc về U22 Indonesia, đội sẽ đối đầu với U22 Myanmar”.

Trong khi đó, tờ SMM giật tít: “Về nhà thôi! U22 Thái Lan bị U22 Việt Nam cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0”.

Tờ Mthai còn nhẹ nhàng hơn khi chỉ giật tít mang tính chất tường thuật: “Bị U22 Việt Nam cầm hòa sau khi dẫn trước 2-0, U22 Thái Lan bị loại khỏi SEA Games”.

Tờ Goal Thái Lan thì nhấn mạnh: “U22 Thái Lan lần đầu tiên bị loại tại SEA Games sau 8 năm”. 

MỚI - NÓNG