Đánh bại Man City ở FA Cup, HLV Arsenal 'nổ' tưng bừng

HLV Mikel Arteta ăn mừng cùng các cầu thủ Arsenal.
HLV Mikel Arteta ăn mừng cùng các cầu thủ Arsenal.
TPO - Giúp Arsenal đánh bại Man City 2-0 ở bán kết FA Cup, HLV Mikel Arteta tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông nhấn mạnh, trong 4-5 ngày qua, đội bóng của ông đã thể hiện một đẳng cấp khác biệt.

Bị đánh giá thấp hơn Man City trước cuộc đối đầu tại bán kết FA Cup và lại mất tới 6-7 trụ cột vì chấn thương, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn rất tự tin rằng, Arsenal của ông sẽ giành chiến thắng để lấy vé vào chung kết. Sự tự tin của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến từ việc ông có những sự hiểu biết nhất định về đồng nghiệp Pep Guardiola cũng như Man City khi từng có 3 năm làm trợ lý tại đây.

Quả nhiên, HLV Arteta đã triển khai cho Arsenal một lối chơi đầy khó chịu khi đối đầu Man City. Họ chủ động áp sát, không cho đối phương có nhiều không gian phối hợp nhỏ và thường xuyên tung ra những pha phản công dựa trên tốc độ của bộ ba Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang. Và trong một ngày chói sáng, Aubameyang đã nhấn chìm “Man xanh” bằng một cú đúp.

Giúp Arsenal chấm dứt mạch toàn thua trước Man City kể từ giữa năm 2017, qua đó giành vé vào chung kết FA Cup, HLV Mikel Arteta tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông nhấn mạnh, trong 4-5 ngày qua, đội bóng của ông đã thể hiện một đẳng cấp khác biệt khi thắng 2 trong số những CLB hay nhất châu Âu thời điểm này.

“Thực sự hạnh phúc với những gì đội bóng đã làm trong 4, 5 ngày qua. Chúng tôi đã đánh bại có lẽ là hai đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Tôi thực sự rất hài lòng về các cầu thủ, về màn trình diễn của họ cũng như cách họ chiến đấu trên sân", HLV Arsenal phát biểu.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, HLV Arteta "bật mí", ông đang cố gắng thuyết phục Aubameyang tiếp tục gắn bó với CLB: "Khi tôi nói chuyện với Aubameyang, cậu ấy nghe chừng đã khá thuyết phục để tiếp tục ở lại cống hiến cho Arsenal. Nhưng cậu ấy cần sự thành công, và hướng đi đó chúng tôi đang đi đúng. Tôi nghĩ Aubameyang sẽ ở lại".

MỚI - NÓNG