Thua Arsenal, HLV Guardiola lo lắng nhắc tới Real Madrid

HLV Pep Guardiola của Man City.
HLV Pep Guardiola của Man City.
TPO - Để thua 0-2 trước Arsenal ở bán kết FA Cup, HLV Pep Guardiola tỏ ra không vui, đồng thời bày tỏ sự lo lắng khi Man City chuẩn bị tái đấu Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Bị Liverpool soán ngôi tại Premier League, Man City đặt mục tiêu vớt vát tại FA Cup, nơi họ là nhà đương kim vô địch. Rạng sáng nay, đối thủ của thầy trò Pep Guardiola tại bán kết là Arsenal. Trong 7 cuộc đối đầu liên tiếp trước đó, “Man xanh” toàn thắng và thậm chí chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Niềm tin chiến thắng là rất lớn đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha và các học trò, đặc biệt khi họ ra sân với đội hình mạnh nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn lên phần sân của Arsenal. Nhưng với sự hiểu biết nhất định về đối thủ, HLV Mikel Arteta đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Phút thứ 19, Arsenal ăn mừng bàn mở tỷ số khi Pierre-Emerick Aubameyang có pha chạm bóng tinh tế, đánh bại thủ thành Ederson Moraes.

Bị dẫn trước, Man City càng tấn công điên cuồng và có thời điểm họ cầm bóng tới 80%. Tuy nhiên, hàng thủ Arsenal vẫn chơi rất bình tĩnh, liên tục áp sát để hóa giải các đường lên bóng của đối phương. Phút 71, Pháo thủ có pha “hồi mã thương” chí mạng, kết liễu trận đấu. Người ghi bàn lại là Pierre-Emerick Aubameyang.

Thắng trận 2-0, Arsenal giành vé vào chung kết FA Cup, trong khi Man City bị biến thành cựu vương. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Guardiola tỏ ra rất buồn. Ông thừa nhận các học trò đã chơi không đúng khả năng, đồng thời bày tỏ sự lo lắng khi Man City chuẩn bị tái đấu Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

"Chúng tôi đã không chơi bóng đúng khả năng trong trận đấu này. Dường như toàn đội không sẵn sàng cho trận bán kết. Cả đội chơi không tốt. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là con người, không thể liên tục giành chiến thắng. Arsenal thi đấu quyết tâm trong cả trận và họ xứng đáng đi tiếp", HLV Guardiola cho hay.

“Chẳng cần phải là thiên tài để nhận ra rằng, chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu cứ đá như màn trình diễn kém cỏi trước Arsenal, chúng tôi sẽ gặp vô vàn khó khăn trước Real Madrid dù đã thắng họ ở trận lượt đi vòng 1/8 ngay trên sân khách", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm trong sự lo lắng.

MỚI - NÓNG