Tiền đạo Anh Đức lặng lẽ về nhà sau hào quang AFF Cup

TPO - Một cú vô lê “thần sầu” bằng chân trái của tiền đạo Anh Đức giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018. Sau ánh hào quang tại sân Mỹ Đình, Anh Đức đã về quê sum họp với gia đình trong không khí đầy tĩnh lặng.

Đến 22h20 tối ngày 17/12 (2 ngày sau trận chung kết AFF Cup 2018), tiền đạo Nguyễn Anh Đức (người ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất trong trận chung kết lượt về AFF Cup giúp Việt Nam lên ngôi vộ địch) đã về với gia đình tại khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sau khi nhận được thông tin Anh Đức đã đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó đi xe ô tô về Bình Dương, PV báo Tiền Phong đã đến trước tại nhà cầu thủ này để ghi nhận không khí sum họp gia đình.

Tuy nhiên, cửa nhà Anh Đức và bồ mẹ đều đóng kín, không có không khí người thân chờ đợi “người hùng” trở về nhà sau khi giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tiền đạo Anh Đức lặng lẽ về nhà sau hào quang AFF Cup ảnh 1 Anh Đức tìm người thân trên khán đài sau trận chung kết lượt về

Khi chiếc “siêu xe” đưa Anh Đức về đến nhà, tiền đạo này đã không xuống xe mà chờ vợ mình xuống mở cửa nhà. Sau đó, chiếc xe di chuyển xuống tầng hầm căn nhà rồi vợ Anh Đức nhanh chóng đóng cửa lại không cho ai vào. Trong khi PV cố gắng ghi hình Anh Đức bước xuống xe từ đằng xa thì bé Nguyễn Anh Qúy (con trai Anh Đức) nói vọng ra “các chú đừng chụp hình nữa, ba con không xuống đâu”.

 Clip: Anh Đức về nhà trong âm thầm

Một không khí tĩnh lặng khi tiền đạo Anh Đức trở về quê nhà, khác hẳn với ngày hào quang trên sân cỏ Mỹ Đình. Được biết, đi cùng trên chiếc xe ô tô trở về nhà cùng Anh Đức gồm có vợ, con và một người thân của tiền đạo này.

Được biết, Anh Đức chỉ được về nhà sum họp với gia đình vài ngày ít ỏi vì sau giải AFF Cup, cầu thủ này chỉ được nghỉ vài ngày, đến ngày 20/12 phải tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Trước đó, trả lời báo Tiền Phong ông Nguyễn Bảy (bố tiền đạo Anh Đức) cho biết, theo kế hoạch Anh Đức sẽ rời Hà Nội để về nhà vào ngày hôm sau kết thúc trận chung kết lượt về (tức ngày 16/12). Tuy nhiên, sau đó đã quyết định về tối 17/12 vì nhiều lý do. Ông Bảy cũng cho biết, vì phải đi Kontum dự đám cưới người thân nên không ở nhà đón con trai được.

MỚI - NÓNG