Bị khúc gỗ 34kg rơi trúng đầu, nữ nhiếp ảnh gia tử vong ngay khi đang tác nghiệp

Nữ nhiếp ảnh gia xấu số Victoria Schafer. Ảnh: FBNV
Nữ nhiếp ảnh gia xấu số Victoria Schafer. Ảnh: FBNV
TPO - Một thiếu niên 17 tuổi đã thừa nhận gây ra cái chết của nữ nhiếp ảnh gia Victoria Schafer cách đây hơn 1 năm. 

Xuất hiện trước Tòa án Thỉnh cầu Phổ thông Quận Hocking (Ohio, Mỹ) hôm thứ Tư (16/9, giờ địa phương), bị cáo 17 tuổi Jaden W. Churchheus, đến từ Ohio, đã thừa nhận trách nhiệm về cái chết của nữ nhiếp ảnh gia Victoria Schafer. Theo đó, Churchheus sẽ chịu hình phạt về tội cố ý làm chết người, thay vì cáo buộc vô ý giết người trước đó.

Nạn nhân Victoria Schafer là nhiếp ảnh gia 44 tuổi, đã kết hôn và có 4 con. Cô qua đời vào ngày 2/9/2019 khi đang chụp ảnh ở Công viên tiểu bang Hocking Hills. Tại tòa, Churchheus thừa nhận là một trong hai người đẩy khúc gỗ dài 1,8m, nặng 34kg xuống vách đá tại Old Man's Cave (Hang động của Ông già) trong công viên. Không may, Schafer đang chụp ảnh cho các học sinh trung học địa phương bên dưới. Cô bị khúc gỗ lớn đập trúng đầu, tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, Jaden W. Churchheus và người bạn cùng tuổi tên Jordan Buckley bị cảnh sát bắt giữ. Jordan Buckley cũng nhận cáo buộc tương tự Churchheus, dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 25/9 tới, Enquirer đưa tin.

Ban đầu, hai thiếu niên bị xem là tội phạm vị thành niên. Nhưng vụ án sau đó được chuyển đến Tòa án Thỉnh cầu Phổ thông Quận Hocking để xét xử hai nghi phạm đối với người thành niên. Biên bản nhận tội tại Tòa án Thỉnh cầu Phổ thông Quận Hocking sẽ được trả lại cho tòa án vị thành niên để tuyên án vào một ngày trong tương lai gần.

Nguồn tin cho hay, các công tố viên sẽ đề nghị mức phạt tối thiểu 3 năm và tối đa 4 năm rưỡi phục vụ trong cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên Ohio.

“Ngày hôm đó tại Old Man's Cave, tôi không bao giờ tưởng tượng được hành động của mình lại dẫn đến kết quả như vậy. Tôi bị ám ảnh mỗi ngày bởi sự thật rằng tôi đã gây ra cái chết cho ai đó mỗi ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, và tôi sẽ mang theo nỗi dằn vặt đó trong suốt quãng đời còn lại. Tôi cảm kích lòng tốt của gia đình cô Schafer, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và văn phòng công tố viên vì cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi nhận ra rằng, không điều gì có thể giúp tôi đưa cô Schafer trở lại, nhưng tôi thực sự xin lỗi”, bị cáo Churchheus nói trước tòa.

Theo Theo People
MỚI - NÓNG