TPO - Năm nay, tại các công viên, vườn hoa Hà Nội đều được trang trí cây hoa, cây cảnh dịp Tết. Đặc biệt, tại Công viên Thống Nhất có trang trí các linh vật biểu tượng 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thống nhất phương án trang trí cây hoa, cây cảnh tại 7 công viên: Thống Nhất, Hòa Bình, Lênin, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Ba Mẫu và Vườn thú Hà Nội; 9 vườn hoa: Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, Diên Hồng, 19.8, Lý Thái Tổ, Hà Đông, đường Thanh Niên, đền Bà Kiệu, hồ Hoàn Kiếm.
Tại các công viên, vườn hoa sẽ được trang trí các chủng loại cây. Đặc biệt, tại Công viên Thống Nhất có trang trí các linh vật biểu tượng 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật.
Dự trù kinh phí triển khai công tác trang trí là khoảng 19 tỉ đồng, được huy động từ nhiều nguồn lực, trong đó có cả nguồn lực xã hội hóa.
Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 20/1, công việc trang trí bên trong công viên Thống Nhất đã hoàn tất 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật.

Vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được quy định phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều công trình sai phép, lấn chiếm vùng lõi di sản.

Năm nay, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga trở lại chế độ đón Tết độc thân sau khi ly hôn người mẫu Doãn Tuấn. Đổ vỡ hôn nhân khiến Nga bị chênh vênh và dồn năng lượng vào việc diễn xuất. Vô tình, những vai “tiểu tam”, “gái ngành” liên tiếp gần đây khiến cô thêm một lần phải đối mặt nhiều thị phi.

Cựu diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Erdem Aslan sau một tai nạn thảm khốc đã phải đổi nghề. Anh chọn sang Việt Nam làm phiên dịch. Nhưng vận may một lần nữa mỉm cười với anh khi lại một lần Aslan được đứng trên sân khấu trong vai trò ca sĩ, với sự giúp đỡ của nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng như gia đình bên vợ.

Những tràng trai, cô gái trong trang phục đậm chất Hà Nội của những năm đầu của thế kỷ 20 được BQL phố cổ Hà Nội tái hiện trước thềm năm mới Canh Tý sắp đến gần.

Chứng kiến những màn đấu trí “căng não” giữa các tuyển thủ Việt Nam và quốc tế, nhà báo Lại Văn Sâm tự nhận “dại” khi nhận lời làm giám khảo chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

Vang bóng một thời tập 7 với sự hiện diện đặc biệt của nhóm Líu Lo đã thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ với ban bình luận và quý khán giả.