Lễ tang chị Lê Thị Thu Hà, nạn nhân bị chiếc xe điên đâm tử vong được gia đình, người thân tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) vào sáng nay 25/2.
Từ 7h sáng nay, rất đông người thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm đã đến thắp nén nhang, và tiễn đưa chị Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhiều đồng nghiệp của chị Hà tại công ty môi trường vẫn bàng hoang trước sự ra đi của chị.
Sự việc xảy ra khi chị đang làm công việc thường ngày tại khu vực đường Láng thì chiếc ô tô lao tới, tông trúng và kéo lê chị gần 200 mét.
Cú đâm quá mạnh khiến chị tử vong tại chỗ. Sự ra đi của chị khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Những dòng lưu bút chia buồn sâu sắc.
Con trai cả của chị Hà là Trần Đức Anh (15 tuổi) thất thần trước sự ra đi của mẹ.
Người thân khóc nghẹn ngào tại tang lễ.
Có những lúc đau đớn, người con trai cả của chị Hà, gục đầu, rưng rưng nước mắt.
Người thân, bạn bè... nhìn chị Hà lần cuối trước khi tiễn chị đi xa.
Nước mắt không ngừng rơi trên má 2 người con của chị. Cuộc sống hai anh em ngày càng khó khăn khi vắng bóng người mẹ.
Di ảnh chị Hà được đưa ra cùng tiếng khóc của hai người con và người thân của chị
Linh cữu chị Hà được người thân đưa về quê nhà ở huyện Ứng Hòa để an nghỉ.