Nghệ sĩ Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ bác sĩ chống dịch ở Vũ Hán vừa ngã bệnh

TPO - Mới đây, vợ chồng diễn viên Trương Hâm Nghệ - Viên Hoằng đăng tải bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ bác sĩ Đoàn Hiểu Đông vừa ngã bệnh trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID -19 ở Vũ Hán, có gia cảnh qúa khó khăn.

"Bác sĩ Đoàn Hiểu Đông, làm việc ở trung tâm cấp cứu 120 của Vũ Hán đã chiến đấu hết sức mình trong thời gian thành phố bị dịch bệnh hoành hành. Anh ấy không ít lần cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn không còn sức lực, nhưng vì tình hình nguy cấp nên vẫn kiên trì làm việc để cứu lấy nhiều bệnh nhân. Vậy mà, khi dịch bệnh dần được đẩy lùi và chúng ta sắp chiến thắng thì anh ấy lại ngã xuống. Mong mọi người cùng chung tay hỗ trợ", Viên Hoằng – tải tử phim “Anh hùng xạ điêu” bày tỏ trên Weibo.

Ngay sau đó, nữ diễn viên Trương Hâm Nghệ cũng chia sẻ lại bài viết của chồng và khẩn cầu bạn bè cùng người hâm mộ giúp đỡ vị bác sĩ đáng kính.

Nghệ sĩ Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ bác sĩ chống dịch ở Vũ Hán vừa ngã bệnh ảnh 1 Viên Hoằng và Trương Hâm Nghệ.

Hành động của vợ chồng tài tử “Anh hùng xạ điêu” nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Dưới phần bình luận, các nghệ sĩ và tài khoản mạng bày tỏ sự biết ơn với những cống hiến của bác sĩ Đoàn Hiểu Đông cũng như cầu chúc anh sẽ sớm ngày khỏe lại.

Được biết, bác sĩ Đoàn Hiểu Đông là một trong số nhiều nhân viên y tế tham gia cuộc chiến chống dịch COVID -19 ở Vũ Hán kể từ ngày đại dịch bùng nổ. Trong quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ ấy, anh thường xuyên cảm thấy đau đầu, cơ thể khó chịu nhưng vì tình hình quá nguy cấp nên vẫn gắng gượng cùng các đồng nghiệp ngày đêm chống dịch.

Nghệ sĩ Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ bác sĩ chống dịch ở Vũ Hán vừa ngã bệnh ảnh 2 Bác sĩ Đoàn Hiểu Đông.

Đến ngày 14/3, khi vừa kết thúc ca trực đêm, bác sĩ Hiểu Đông bị đau đầu dữ dôi, rơi vào trạng thái mất trí nhớ và hôn mê. Các chuyên gia thần kinh chẩn đoán anh bị u não ác tính Glioblastoma. 9 ngày sau bác sĩ Hiểu Đông được phẫu thuật lấy khối u và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi trong trạng thái hôn mê sâu.

Tuy nhiên, khoản chi phí điều trị 70.000 USD là quá khổng lồ với gia đình bác sĩ Hiểu Đông. Bởi vợ anh đã mất việc vì dịch COVID -19 trong khi cha mẹ đều già yếu và đang nằm liệt giường, nhiều tháng qua cả gia đình đều sống dựa vào tiền lương của bác sĩ Hiểu Đông. Do đó, khi anh ngã bệnh, toàn bộ số tiền tiết kiệm mà gia đình dự định để dành cho 2 con đi học đã dùng để trả viện phí. Trước tình thế ngặt nghèo, vợ của bác sĩ Đoàn Hiểu Đông cũng từng kêu gọi mọi người giúp đỡ chồng mình để anh vượt qua cơn bạo bệnh.

Theo QQ, Sina
MỚI - NÓNG