Chàng trai “Vàng” Toán học và dự định theo đuổi nghiệp trồng người

Thuận Hưng (ngoài cùng bên trái)
Thuận Hưng (ngoài cùng bên trái)
TPO - Nguyễn Thuận Hưng, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), người vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán học 2019 cho biết, em đam mê Toán từ nhỏ và thích nhiều môn thể thao. Hưng cũng có dự định sẽ học Sư phạm trở thành thầy giáo để “truyền lửa” cho nhiều học sinh khác.

Giỏi Toán, yêu thể thao

Từ sáng sớm, gia đình Hưng cùng nhiều thầy cô giáo từng dạy học cho em đã có mặt tại sân bay để ngóng đợi chàng trai “Vàng” trở về từ Vương Quốc Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, bố Hưng hào hứng chia sẻ với PV về quá trình nỗ lực của con trai để đạt thành tích như hôm nay. Ông nói, Hưng là cậu bé chăm học, học giỏi Toán từ nhỏ. Vì môn Toán rất cần sự yên tĩnh nên con giành nhiều thời gian vào  buổi tối để giải các bài khó. Gia đình cũng  cho con được tự do, học tùy năng lực nên chưa từng ép con phải học để đạt giải thưởng này, cuộc thi khác tuy nhiên may mắn là con tìm thấy niềm vui, niềm đam mê từ những con số.

Ngoài giờ học, con còn có nhiều sở thích khác như đá bóng, bỏng rổ. Ở trường Hưng tham gia và giành giải thưởng tất cả các cuộc thi liên quan đến thể thao hay nhảy dansport. Ông thường khuyến khích con phải ra ngoài, hiểu biết kiến thức xã hội. “Vì thế, Hưng trở thành chàng trai vừa học giỏi nhưng cũng sành điệu trong ăn mặc và để đầu tóc rất thời thượng”, ông Hà miêu tả về con.

Ông Hà cũng chia sẻ, ông kinh doanh tự do, mẹ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nhưng định hướng cho con trai sẽ theo ngành sư phạm. Thành tích hôm nay của con trai, gia đình cũng chỉ coi đây là bước đi đầu tiên của con. Anh và vợ kỳ vọng, sau này con sẽ trở thành một thầy giáo, đứng trên bục giảng dạy Toán cho nhiều học sinh. “Nhiều người cứ băn khoăn, “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” nhưng với gia đình, con làm nghề gì mà có nhiều cống hiến, ý nghĩa cho xã hội đều rất tốt”, anh nói. Anh cũng cho rằng, nghề nào giỏi đều kiếm được nhiều tiền.

Còn mẹ Hưng, chị Bùi Thị Họa cho biết, đến giờ này chị vẫn chưa hết xúc động vì kết quả con đạt được. Đây là thành tích cả một quá trình của con và thầy cô giáo cùng dạy dỗ và rèn luyện cho con.

Chàng trai “Vàng” Toán học và dự định theo đuổi nghiệp trồng người ảnh 1 Chàng trai "Vàng" trong vòng tay người thân

Chị kể, mẹ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng rất bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian để sát cánh việc học cùng con. Mỗi tuần, chị đều đặn lái xe đưa con đến các lớp học. Nắng, mưa, hôm sớm vất vả chị thường đùa, sau này lớn lên con có trả công cho mẹ hay không? Mỗi lần như thế, Hưng thường nói, con sẽ thành đạt để mua “siêu xe” tặng mẹ.

Chị Họa cho biết, Hưng có khả năng đặc biệt với môn Toán từ nhỏ. Các bài tập thầy cô giao em thường giải quyết rất nhanh. Mỗi buổi tối em thường dành khoảng 4 tiếng để học bài. Ngoài thời gian học, em cũng thường giúp mẹ việc nhà và rất yêu động vật. Ở nhà, chị nuôi 2 con chó, đi học thì chớ về đến nhà là Hưng lại lao vào ôm ấp, vỗ về hai “người bạn” này. “Tôi vẫn thường dạy con, học giỏi là một chuyện, sống trên đời cần phải biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh”, chị nói.  

Thành tích nhờ công lớn thầy cô

Đáp xuống sân bay Nội Bài trong vòng tay chào đón của người thân, thầy cô và bè bạn Nguyễn Thuận Hưng cho biết, em rất bất ngờ và xúc động. Cô giáo dạy Toán em từ thời cấp II, cấp I cũng đến từ sớm để chúc mừng cậu học trò đặc biệt của mình. Một cô giáo xúc động ôm chầm lấy em khóc trong niềm hạnh phúc. Cô nói: “Lúc nào con cũng đòi cô lì xì nếu con đạt giải do đó hôm nay cô phải lên Hà Nội để thưởng cho con”.

Nói về thành tích của mình, Hưng khá khiêm tốn: “Em yêu thích học Toán. Khi gặp được thầy cô dạy hay, gợi mở cho em sự thích thú nên con đường đến với Toán càng thú vị. Vì thế, kết quả của ngày hôm nay của em là nhờ công lớn của thầy cô”. Hưng cho biết, em chưa có nhiều dự định trong tương lai.

Trước mắt em vẫn sẽ tập trung vào việc học và sẽ yêu thích, tôn trọng định hướng theo ngành sư phạm của bố mẹ theo ngành sư phạm. Em sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng gia đình, sự quan tâm của thầy cô giáo  dành cho mình.

Còn thầy Hoàng Văn Hùng, giáo viên Trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng) là người dạy Toán và chủ nhiệm Hưng từ lớp 6 đến lớp 9 cho biết, từ bậc học THCS em là cậu học trò ngoan, có tố chất về Toán và học môn này một cách nhẹ nhàng.  Hưng thường giải quyết các bài toán hay, ngắn gọn và cách giải quyết vấn đề rất khác các bạn cùng lớp. Hồi đó, tôi đã ghi trong sổ học bạ: “Học sinh có năng khiếu học Toán đặc biệt, cần có sự đầu tư tốt”. Vì thế, khi chứng kiến học sinh mình yêu quý đạt thành tích như hôm nay thầy không giấu nổi niềm vui và sự tự hào.

MỚI - NÓNG