Nam sinh trượt trường quân đội được trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp nhận

Nam sinh trượt trường quân đội được trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp nhận
TPO - Thông tin từ Cục Nhà trường, Bộ Quốc Phòng cho biết nam sinh thừa điểm vẫn mất cơ hội vào trường Quân đội, mới đây Trường Sĩ quan lục quân 1 đã thông báo đồng ý tiếp nhận trường hợp học sinh này.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Hiếu, mẹ của nam sinh Lê Việt Hoàng (cựu học sinh trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết sáng nay, 9/11, nghe nhà trường báo về, hai mẹ con vui lắm. “Vui và xúc động không nói được lời nào. Lúc nghe tin con không đỗ, hai mẹ con buồn lắm. Buồn đến phát ốm. Nhưng giờ thì vui quá”, chị Hiếu hồ hởi.

Chị cho biết vừa qua, cũng nhiều trường Đại học gọi Hoàng nhập học, nhưng em đã xác định ở nhà thi lại một năm để quyết tâm vào bằng được trường Quân đội. Cô giáo chủ nhiệm của Hoàng là cô Nguyễn Lệ Quyên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để Hoàng được tiếp tục ôn thi chờ năm sau.

Sáng nay nhận được tin, không chỉ hai mẹ con chị Hiếu vui mà cô Quyên cũng rất mừng. Chị Hiếu cho biết, lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã gọi điện tới thông báo cho gia đình, còn giấy trúng tuyển nhà trường đã gửi và đang trên đường về. Cùng thời điểm này, Thị đội cũng gọi Hoàng xuống để hoàn thành các thủ tục trước khi em ấy nhập học.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Lê Việt Hoàng, học sinh Trường THPT Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tuy nhiên, sau khi có điểm, Hoàng nghĩ mình có khả năng đậu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự nên đã chuyển nguyện vong hai.

Do không biết hai trường này không thể chuyển nguyện vọng cho nhau, trong khi thao tác trên máy tính vẫn báo thành công nên Hoàng yên tâm mình đã đậu. Cho đến khi báo trúng tuyển không thấy có danh sách tên mình, nam sinh mới biết mình đã đánh mất cơ hội vào cả hai trường.

Sau đó, nhiều trường đại học đã nhận em vào trường và sẽ hỗ trợ ở ký túc xá cũng như miễn học phí cho em. Tuy nhiên, Hoàng từ chối và quyết tâm thi lại trường Quân đội vào năm sau.

MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.