Google News

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng

TPO - Nhìn hình ảnh các thanh niên áo xanh gói bánh chưng tặng người nghèo, tham gia dọn dẹp,  thắp sáng đường quê, nhanh nhẹn giải cứu nông sản cho bà con hay ngược xuôi hàng trăm cây số để đưa các sĩ tử đến điểm thi.... in đậm trong trái tim tôi.
Trở thành Đoàn viên, tôi được tham gia những hoạt động, trải nghiệm đầy thú vị và bổ ích cho thanh niên. Những bóng áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi không quản ngại gian khổ, nguy hiểm để giúp đỡ bà con, những vùng miền gặp khó khăn. Nhìn hình ảnh các thanh niên áo xanh gói bánh chưng tặng người nghèo, tham gia dọn dẹp, sửa sang lại những nơi lụp xụp hay ngược xuôi hàng trăm cây số để đưa các sĩ tử đến điểm thi.... in đậm trong trái tim tôi. Họ còn sẵn sàng vượt nước dầm mưa suốt bao ngày để giúp bà con ở đó chống mưa lũ thiên tai. Lòng tôi dâng lên niềm tự hào và cảm động khi thấy hình ảnh đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân, sẵn sàng trèo đèo lội suối… Thanh niên tham gia các hoạt động giàu tính nhân văn như "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh",... sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, hướng tới những điều thiện. Chúng tôi tìm được lối đi đúng đắn, biết phân biết phải trái, biết đâu là điều ta nên làm, đâu là điều ta cần tránh. Đoàn để lại những ký ức, những kỷ niệm khó phai cho thời tuổi trẻ mỗi chúng ta. Đoàn dạy ta phải xác định rõ mục tiêu, phấn đấu từng ngày từng giờ, dạy ta cách yêu thương, đồng cảm với người khác. Hoạt động Đoàn, chúng tôi được phát huy sáng tạo, được rèn luyện bản thân, từ đó trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Tham gia các hoạt động thiết thực khiến mỗi người trưởng thành, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử thách bản thân, dám vươn mình ra ngoài thế giới để hội nhập, phát triển. Đoàn dường như đã trở thành người bạn thắp sáng lên tuổi xuân của mỗi người. Lên đường đi tình nguyện ở vùng cao, tôi thấu hiểu nỗi khổ của các em nhỏ vùng cao… Đoàn thức tỉnh khi ta sống mà không có lý tưởng, hành động nông nổi, thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề của cuộc sống. Chắc chắn, khi vào Đoàn, ai ai cũng sẽ thay đổi, trở thành người năng nổ, biết lắng nghe, quan tâm đến cộng đồng dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất… Ngọn lửa Đoàn thổi bùng lên trong ta những ước mơ, đam mê cháy bỏng.

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng ảnh 1

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo hằng mong ước, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được dòng máu nhiệt huyết mãnh liệt chảy đều trong trái tim, là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng về trách nhiệm tuổi trẻ của mình trên vai.

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng ảnh 2

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: Đoàn là chân lý sống của tôi

Bước ngoặt giúp tôi tích cực hơn trong phong trào Đoàn là từ lúc tham gia cuộc thi “Hoa khôi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ năm 2014” và giành ngôi vị cao nhất. Từ đó về sau, máu Đoàn trong tôi càng cháy bỏng, ngọn lửa khát khao cống hiến dâng trào, bất kể nơi nào trên đất nước hình chữ S có thể đến được là tôi đi ngay mà không hề đắn đo.

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng ảnh 3

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn

Để kể về những lần đi tình nguyện của mình, thì tôi vẫn chưa phải là người tham gia nhiều. Nhưng kể từ khi được khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, tôi luôn tự hào và ấp ủ muốn được cống hiến nhiều hơn nữa…

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng ảnh 4

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Cảm ơn Đoàn đã giúp tôi trưởng thành

Được vào Đoàn và tham gia vào các hoạt động của Đoàn đã thay đổi và giúp tôi trưởng thành trong nhận thức lẫn hành động.

Cảm động màu áo xanh tình nguyện sống vì cộng đồng ảnh 5

Tôi trưởng thành nhờ người bạn tên Đoàn

Có người hỏi tôi: “Vì sao bạn vào Đoàn?”, “Bạn hoạt động Đoàn có lợi ích gì?” và còn nhiều câu hỏi tương tự như thế nữa. Đây có lẽ là câu hỏi mà không chỉ mình tôi mà các bạn đoàn viên khác cũng đã từng được hỏi. Để trả lời những câu hỏi đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người bạn của tôi, tên bạn ấy là Đoàn!