Google News

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ

TPO - Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo hằng mong ước, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được dòng máu nhiệt huyết mãnh liệt chảy đều trong trái tim, là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng về trách nhiệm tuổi trẻ của mình trên vai.
Từ khi còn nhỏ, các chương trình TV, các hoạt động tình nguyện đã in trong trí nhớ của tôi về một màu áo xanh rực rỡ. Cấp 1, cấp 2, rồi đến cấp 3, chẳng biết từ bao giờ trong tôi đã dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết: Phải quyết tâm được vào Đoàn và cống hiến cho quê hương.

Tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng được kết nạp vào Đoàn bằng cách: Giữ vững kết quả học tập, tích cực tham gia hoạt động của trường và xã hội ngay từ các lớp dưới, học hỏi từ các anh chị Đoàn viên ưu tú. Chập chững bước chân vào lớp 10, tôi vô cùng háo hức khi biết giờ đây mình đã đủ điều kiện để được kết nạp.
Hồi hộp biết bao khi chính mình đã được trao chiếc huy hiệu lấp lánh, được mặc chiếc áo xanh đã bao lần xuất hiện trong ước mơ, và được chính thức công nhận là một Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bác Hồ đã từng dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Người không có lý tưởng để theo đuổi thì chỉ như người mù không có gậy chỉ dẫn. Tôi xác định được mình là ai, nhận thức được giá trị của cuộc sống, và biết được sứ mệnh của mình đối với Tổ quốc thân yêu. Không ai sinh ra mà không mang trên mình trọng trách cống hiến vì quê hương. Khi đã trở thành một Đoàn viên, nhiệm vụ của tôi giờ đây là phải dùng sức trẻ để cống hiến. 

Tôi cũng biết thêm về những điều hay, lẽ phải, những bài học về tình yêu thương. Đoàn không chỉ mang lại cho tôi niềm tự hào, mà còn gieo vào lòng tôi lòng trắc ẩn với những người xung quanh. Tôi hiểu rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng của tôi là lan toả tình yêu đến cộng đồng: Phải cho đi nhiều hơn để nhận lại nhiều hơn. Từng tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, trẻ em vùng cao, tôi cảm nhận được đâu đó xung quanh mình còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn. Khi con người được tình yêu cảm hoá, tức khắc trong lòng sẽ cảm thấy được đong đầy, và tự bản thân cũng sẽ ý thức được phải tự mình hành động để bày tỏ lòng biết ơn. Tuyệt vời biết bao khi tình yêu thương của tôi cũng có thể khiến cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn!

Đã tự hào khoác lên màu áo xanh đồng nghĩa với việc tôi phải dùng sức trẻ của mình để cống hiến hết mình. Không chỉ vậy, tôi còn phải truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác - những thế hệ đồng lứa - làm thế nào để tất cả đều giữ vững một niềm tin, một trái tim đầy nhiệt huyết với Đoàn.

Đoàn không chỉ là nhà, mà còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ cháy bỏng nhất của một thế hệ trẻ - những mầm xanh của đất nước. Tôi tin rằng dưới sự chỉ dẫn của Đoàn, tôi sẽ được thêm động lực tiếp tục phấn đấu nỗ lực và trở thành một người có ích cho xã hội, sao cho thật xứng đánh với màu áo xanh tôi được vinh dự mang trên mình.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 1

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Để 'máu Đoàn' chảy mãi trong huyết quản

Đoàn đến với tôi từ năm 2006. Có thể nói, được kết nạp Đoàn là niềm vinh hạnh, hãnh diện của tôi cũng như một số bạn lúc đó. Chỉ có những bạn học xuất sắc hoặc trong ban cán sự lớp mới được kết nạp vào Đoàn.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 2

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Mùa hè xanh ở Tây Nguyên

Biết đến cuộc thi “Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn” do báo Tiền Phong tổ chức, bỗng dưng tôi lại nhớ đến Mùa hè xanh ở Tây Nguyên năm 2012. Nhóm gồm có 10 sinh viên đến từ 10 ngành khác nhau của trường Đại học Tây Nguyên. 10 gương mặt lạ lẫm cùng làm quen và sống với nhau 1 tháng ở Buôn M’Liêng, huyện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây chủ yếu là người Mơ Nông và người Tày sinh sống.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 3

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Biến tình yêu thành hành động

Từ bé, tôi đã yêu thích các hoạt động Đoàn đội. Tôi muốn sau này mình có thể tổ chức các chương trình, hoạt động để các bạn sinh viên, học sinh cùng tham gia.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 4

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Hãy cho đi nhiều hơn, và cảm nhận nhiều hơn!

Đeo trên ngực chiếc huy hiệu Đoàn, tôi đi khoe với tất cả mọi người trong lớp, rằng tôi đã lớn hơn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã được vào Đoàn.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 5

Dạy tôi sống là phải biết cho đi

Kỷ niệm về Đoàn, về những mùa hè tình nguyện thì nhiều lắm, kể mấy ngày cũng không hết. Đến bây giờ tôi vẫn tự hào quãng thời gian được mặc chiếc áo Đoàn, cất tiếng hát bài Đoàn ca, được mọi người gọi mình là đoàn viên….

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 6

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: Đoàn là chân lý sống của tôi

Bước ngoặt giúp tôi tích cực hơn trong phong trào Đoàn là từ lúc tham gia cuộc thi “Hoa khôi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ năm 2014” và giành ngôi vị cao nhất. Từ đó về sau, máu Đoàn trong tôi càng cháy bỏng, ngọn lửa khát khao cống hiến dâng trào, bất kể nơi nào trên đất nước hình chữ S có thể đến được là tôi đi ngay mà không hề đắn đo.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 7

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Cảm ơn Đoàn đã giúp tôi trưởng thành

Được vào Đoàn và tham gia vào các hoạt động của Đoàn đã thay đổi và giúp tôi trưởng thành trong nhận thức lẫn hành động.

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ ảnh 8

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn

Để kể về những lần đi tình nguyện của mình, thì tôi vẫn chưa phải là người tham gia nhiều. Nhưng kể từ khi được khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, tôi luôn tự hào và ấp ủ muốn được cống hiến nhiều hơn nữa…