Cô gái 'gây bão' từ khu cách ly Covid-19

"Mình quyết định sẽ đi...cọ nhà vệ sinh" - bài viết trong ngày đầu tiên ở khu cách ly của Thùy Dung nhận hơn 6.000 lượt "thích", hơn 500 lượt chia sẻ.

Suốt bốn ngày qua, "nhật ký" từ khu cách ly tại quận 3, TP HCM của Nguyễn Thùy Dung, 28 tuổi, đang học thạc sĩ ngành Luật Quốc tế, Đại học HanYang (Hàn Quốc) trở thành đề tài được theo dõi và chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Sự lạc quan và tinh thần hợp tác trong việc phòng chống dịch Covid-19 khiến Thùy Dung được gán cho những biệt danh như "Hotgirl trong làng cách ly", "Cô gái vàng trong làng cách ly" hay "Cô vợ quốc dân".

Cô gái 'gây bão' từ khu cách ly Covid-19 ảnh 1 Nguyễn Thùy Dung khi vừa về tới khu cách ly ở quận 3, TP HCM lúc hơn 2h sáng ngày 27/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, Thùy Dung không có ý định về Việt Nam bởi nhiều lần từ trường về nhà trọ, cô phải đi xuyên qua các đoàn biểu tình ở thủ đô Seoul và có thể đã nhiễm nCoV từ một ai đó. "Tôi sợ nếu về mình sẽ lây bệnh cho người khác", Dung chia sẻ.

Nhưng mẹ cô ở Hà Nội cứ hai tiếng một lần lại gọi điện giục cô về Việt Nam. Bà Hoàng Thu Nga, 59 tuổi, mẹ Thùy Dung nhớ lại: "Suốt 3 ngày liền tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là khóc, nghĩ tới con ở bên đó chỉ có một mình, nhỡ có chuyện gì...".

Để yên lòng mẹ, nên dù không đặt được vé về Hà Nội, Dung chấp nhận bay từ Seoul về TP HCM vào tối 26/2 với ý nghĩ "dù sao ở nước mình cũng tốt hơn". 21h ngày hôm đó cô gái Hà Nội 28 tuổi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đó, cô được kiểm tra sức khỏe và đưa về trung tâm cách ly nằm trên đường Trần Quang Diệu, quận 3, lúc 2h sáng ngày 27/2. "Về đến trung tâm tôi đã bớt lo hơn, thay vào đó là cảm giác biết ơn những người làm công tác chống dịch, vì tôi mà họ phải vất vả", Dung kể.

Trên trang Facebook cá nhân, cô gái kể lại toàn bộ quá trình từ lúc hạ cánh cho đến khi được xe đón về khu cách ly và kết luận: "...có quê hương thế này để về, thật sự không còn biết cám ơn gì hơn nữa. Mọi người ở TP HCM đã tạo một niềm tin vào con người quê hương mình, bỗng thấy tình yêu nước thành hình hài, điều mà với thế hệ mình vốn trước giờ còn khá là mơ hồ".

Bài viết của Thùy Dung nhận hơn 2.000 lượt "thích".

Cô gái 'gây bão' từ khu cách ly Covid-19 ảnh 2 Căn phòng nơi Thùy Dung cách ly. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng từ sau bài viết đó, nhật ký online về những ngày trong khu cách ly của Thùy Dung ra đời với tên gọi "Con ơi hồi 28 tuổi mẹ bị cách ly" ra đời. Cô tự đặt cho mình một biệt danh tạm thời là "nàng Phi Yến" đang tạm bị thất sủng phải ở trong cung cấm, lấy ý tưởng từ bộ phim "Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán".

Sáng đầu tiên thức dậy ở trung tâm, vừa bước ra cửa, bộ quần áo bệnh nhân màu xanh đã được các nhân viên y tế xếp ngay ngắn, đặt trên một chiếc ghế nhựa trước cửa, chờ Dung ra lấy. Cô được nhân viên y tế ở đây hướng dẫn thêm về giờ giấc sinh hoạt và các quy định chung. Số lượng người cách ly tại đây chưa nhiều nên Dung được ở một mình trong căn phòng 3 giường, có nhà vệ sinh riêng.

"Người ta bảo có 2 thứ không giấu được đó là ho và yêu. Ơn trời, trong hoàn cảnh nay thì mình chưa ho nhưng mà lại đang yêu quá. Người Sài Gòn vốn dễ thương thế này hay số mình hên mà ai ai xung quanh cũng cưng mình. Nhân viên y tế quan tâm chăm sóc nhã nhặn chu đáo, sáng để sẵn quần áo bệnh nhân ngoài cửa cho thay, một câu chị hai câu bé", Thùy Dung viết và minh họa bằng bức ảnh chụp giàn hoa Sử quân tử trước cửa phòng cách ly với chú thích: "Hoa trong vườn khu y tế, nó lại bị thơ quá không?".

Dù ở trong khu cách ly nhưng Thùy Dung không thấy có sự bất tiện nào. Ngay trong ngày đầu tiên, cô đã nhờ người quen mua sim điện thoại để liên lạc với gia đình và bạn bè. Wifi có sẵn có nên mọi người thường đặt đồ ăn vặt ở ngoài mang vào. Mọi giao dịch đều qua thẻ tín dụng, bởi từ khi xuống máy bay đến bây giờ Dung vẫn chưa đổi được tiền Việt.

Bài viết thứ hai của ngày đầu tiên trong đợt cách ly, Thùy Dung tuyên bố, mình nên làm gì đó để thể hiện sự biết ơn với TP HCM" và cô gái quyết định... đi cọ nhà vệ sinh. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo phạm vi cách li của mình", cô nói vui. Chùm ảnh cô gái cầm chai nước vệ sinh bồn cầu, đôi găng tay cao su, cái khăn mặt, bát đĩa và bàn chải, kem đánh răng... đi kèm chú thích "thôi thì quý phi cũng nên làm gương cho bách tính, dáng cọ bệ xí sao cho thật sang là được" nhận hơn 6.300 lượt "thích" và hơn 500 lượt chia sẻ.

Cô gái 'gây bão' từ khu cách ly Covid-19 ảnh 3 Thùy Dung đi cọ nhà vệ sinh để nếu có thêm người khác đến, mọi người sẽ yên tâm khi thấy WC sạch sẽ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bỗng nhiên nổi tiếng khắp cả nước khiến Thùy Dung hơi bất ngờ. Trong "nhật ký" ngày thứ ba của mình cô viết: "Hậu cung của ta đã thức giấc chưa? Hôm qua ta hơi choáng ngợp trong sự nổi tiếng nhưng sáng nay tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, ta thấy vẫn choáng ngợp quá...".

Nhưng việc "chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi" cũng khiến cô gái Hà Nội e ngại sẽ tăng cân mất kiểm soát nên cô và mọi người rủ nhau đặt mua một bộ vợt cầu lông để chơi vào hai buổi sáng và chiều. Trước khi sử dụng, bộ vợt được xịt khử trùng cẩn thận. "Cầu lông là lựa chọn tối ưu nhất, mọi người đứng cách nhau xa hơn 2 mét, vừa đảm bảo cự ly an toàn vừa vui", cô hào hứng kể. Thùy Dung tự cho mình là "Chủ tịch câu lạc bộ cầu lông cấm cung" do chỉ mình cô có giày còn các "Phó chủ tịch" khác đánh cầu với dép tổ ong.

Điều Dung hy vọng nhất bây giờ là bản thân và mọi người ở đây không có ai nhiễm bệnh. Dung có tâm nguyện, sau khi hết thời gian cách ly, cô sẽ mua tặng trung tâm một cái tủ lạnh nhỏ vì thời tiết Sài Gòn đang rất nóng. Ngoài việc xem tivi và lướt web hay chơi cầu lông, thời gian còn lại của Dung ở đây còn khá nhiều. Hôm qua, cô vừa mượn được một cái bàn để ngồi học bài và ăn cơm. Ở đây, Dung nhỏ tuổi nhất và còn đang đi học.

Hai hôm nay, Dung không gọi đồ ăn ở ngoài nữa vì phải sử dụng túi ni lông và ống hút nhựa nhiều. Thay vào đó, Dung đăng ký thực đơn cho ngày hôm sau khi có nhân viên trung tâm gửi tin nhắn qua điện thoại. Trưa nay, cô sẽ ăn tiếp món thịt ram vì cảm thấy hợp khẩu vị nhất.

Sau bốn ngày cách ly, sức khỏe của Thùy Dung vẫn tốt, không có dấu hiệu bất thường, cô đã thích nghi với nếp sinh hoạt mới nhưng điều cô lo nhất vẫn là không biết mình có nhiễm nCoV hay không.

"Mình nhớ mẹ. Sài Gòn đối với mình quá tuyệt vời nhưng Hà Nội là nhà, là gia đình của mình... Mình tích cực lên để những cô chú anh chị đang chăm sóc phục vụ mình mỗi ngày họ cũng đỡ mệt mỏi căng thẳng", Thùy Dung tâm sự.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.