Mang Trung thu yêu thương tới xóm chài nghèo ở Hà Nội

TPO - Ngày 26/9 vừa qua, các bạn sinh viên thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức chương trình “Trăng yêu thương” đến vui Trung thu cùng các em nhỏ ở xóm chài – ngôi làng nghèo nhất Hà Nội.

Nằm dưới chân cầu Long Biên, xóm chài (quận Long Biên, Hà Nội) là nơi cư trú của 30 hộ dân, nơi đây gồm một dãy những ngôi nhà được dựng lên rất tạm bợ, chỉ được lợp bằng mái che đơn sơ, xung quanh là vài tấm ván ghép vào nhau… mưa không đủ che, đông không đủ ấm. Hằng ngày, người dân vẫn chật vật mưu sinh bằng công việc nhặt rác, bán hàng nước ven đường, làm thuê,… do ảnh hưởng của dịch COVID, cuộc sống đại bộ phận người dân nơi đây càng thêm phần khó khăn. Không có thu nhập, không kiếm được tiền, nhiều hôm họ phải câu cá dưới sông ăn tạm qua ngày thay cơm.

Biết được điều này, câu lạc bộ Hoa Đá Nhân Văn đã đặc biệt quan tâm đến ngôi làng. Với mong muốn người dân làng chài và các em thiếu nhi có một cái Tết Trung thu ấm áp, câu lạc bộ tình nguyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm sẻ chia, mở rộng vòng tay giúp đỡ con người nơi đây.

Sau một tháng kêu gọi tài trợ và đóng góp, CLB đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân. Bằng số tiền quyên góp được, các bạn trẻ đã mang đến những món quà ý nghĩa và thiết thực cho người dân nghèo nơi đây: Hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu; sửa lại nhà cho anh Tuấn (người bị khuyết tật trí tuệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn); tặng bạt che nắng mưa cho những mái nhà tạm bợ, xây dựng “tủ sách cộng đồng”...

Mang Trung thu yêu thương tới xóm chài nghèo ở Hà Nội ảnh 1 Các hoạt động tình nguyện của CLB Hoa Đá Nhân Văn

Ngày 26/9, từ rất sớm, các bạn tình nguyện đã có mặt tại trường để chuẩn bị vận chuyển lương thực, vật dụng cần thiết đến với xóm nghèo. Đến với xóm nghèo, các bạn chia thành từng nhóm nhỏ bắt tay để làm lồng đèn sáng tạo bằng bóng bay và chai nhựa, đồng thời, một nhóm khác trang trí sân khấu, chia quà,... Chương trình “Trăng yêu thương” được xây dựng một cách công phu từ khâu chuẩn bị đến tổ chức chương trình. Dưới sự dẫn dắt của chị Hằng Hoài Nhiên và chú cuội Huy Hào các em nhỏ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với tiết mục múa lân và cùng đi rước đèn.

“Trăng yêu thương” tại xóm chài đã được sinh viên phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện, mang đến sự ấm áp cho các em thiếu nhi. Chị Huyền Trang - chủ nhiệm CLB Hoa Đá Nhân Văn chia sẻ: “Rất may mắn khi CLB có cơ duyên có mặt tại xóm chài để mang đến cho người dân nơi đây cái tết Trung thu thực sự trọn vẹn và ý nghĩa. Mong rằng đây sẽ là món quà mang giá trị vật chất và tinh thần giúp những người nơi đây có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống”.

Mang Trung thu yêu thương tới xóm chài nghèo ở Hà Nội ảnh 2
Mang Trung thu yêu thương tới xóm chài nghèo ở Hà Nội ảnh 3
Mang Trung thu yêu thương tới xóm chài nghèo ở Hà Nội ảnh 4

Sau khi chương trình kết thúc, bác Nguyễn Thị Hồng, xóm trưởng xóm chài cũng đã chia sẻ niềm vui của mình: “Bác không có gì để nói ngoài cảm ơn các cháu CLB Hoa Đá, các cháu chuẩn bị rất kỹ, bác cùng người dân rất vui và hạnh phúc”.

Trải qua 12 năm hoạt động và phát triển, nhìn lại chặng đường đã đi qua, Hoa Đá Nhân Văn đã lan tỏa tình thương đi khắp muôn nơi. Cứ mỗi dịp Trung Thu hay Tết đến, những chiếc áo xanh Hoa Đá đã chở tình yêu, sự nhiệt huyết đi mọi nẻo đường. Mong rằng, tinh thần nhiệt huyết cùng trái tim ấp áp của các thành viên CLB Hoa Đá sẽ còn đi xa trên chặng đường tình nguyện sắp tới.
MỚI - NÓNG