Mẹ ngất khi biết con trai 17 tuổi giết bà giáo hàng xóm

Đoàn Hữu Khơi tại trụ sở công an
Đoàn Hữu Khơi tại trụ sở công an
Nhận tin con trai giết bà giáo già hàng xóm, bà Quách Thị V. bị sốc nặng, không dám ra khỏi nhà.

Người dân ở thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, Hưng Yên) khá bất ngờ trước việc một bà giáo ở địa phương bị thanh niên ở gần nhà tên Đoàn Hữu Khơi sát hại.

Từ lúc nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ, nhà Khơi luôn cửa đóng then cài. Nhà Khơi có hai chị em. Chị gái đã lấy chồng còn Khơi ở với bố mẹ và nghỉ học từ lâu. Người thân cho biết từ khi nhận tin con trai giết người, bà Quách Thị V. (mẹ của Khơi) bị sốc nặng, ngất lên ngất xuống, liên tục phải có người ở cạnh trông nom.

 Tối hôm xảy ra vụ án mạng, vợ chồng bà V. cũng chạy sang nhà nạn nhân. Lúc ấy vợ chồng bà V. không ngờ con trai mình là nghi phạm gây ra án mạng.

 Người này kể tối hôm vụ việc diễn ra, Khơi vẫn hỏi bố mẹ là nhà hàng xóm có chuyện gì mà nhiều người kéo đến trước cổng. Sau đó, công an đến nhà thông báo tạm giữ Khơi vì nghi ngờ liên quan đến vụ án.

Mẹ ngất khi biết con trai 17 tuổi giết bà giáo hàng xóm ảnh 1 Nhà nghi phạm và nạn nhân gần nhau.
Trước đó, khoảng 21h ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về vụ án mạng khiến một phụ nữ ở thôn Cao Xá  tử vong và một người khác bị thương.

 Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị T., (sinh năm 1952, giáo viên nghỉ hưu). Người phụ nữ tử vong do bị đâm nhiều nhát dao tại nhà. Đến ngày 6/11, cơ quan điều tra xác định Đoàn Hữu Khơi (sinh năm 2001) là nghi phạm gây án.

 Nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hôm vụ án xảy ra, Khơi đột nhập vào nhà bà giáo đã về hưu để trộm cắp tài sản, Khi chủ nhà phát hiện, hô hoán, nghi phạm đã dùng dao tấn công.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG