Google News

Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú

TPO - Liên quan đến việc công an Đồng Nai triệt phá băng nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê” và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven khu công nghiệp (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và các tiểu thương quanh khu vực (phường Hóa An, TP.Biên Hòa), một đối tượng của băng nhóm này đã ra đầu thú.

Ngày 10/5, Công an Đồng Nai thông tin, đối tượng Đỗ Huy Hùng (SN 1974, ngụ ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 1                                                   Đỗ Huy Hùng

Qua điều tra cơ quan công an xác định, Đỗ Huy Hùng là một trong số 5 đối tượng đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (tự Tuấn “cá”,  SN 1977, ngụ khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa)) chủ mưu cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Chiều ngày 7/5, Tuấn “cá” và Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc, SN 1991, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Tuấn “cá“


Theo điều tra, khoảng giữa năm 2019, Tuấn “cá” chủ mưu, cầm đầu đường dây hoạt động bảo kê, “tín dụng đen” ở khu vực chợ tự phát trước cổng Công ty PouChen và chợ Hóa An (thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa) để thu tiền. Hàng tháng, các tiểu thương phải đóng tiền mặt bằng, tiền quét dọn vệ sinh và một số chi phí khác cho Tuấn từ 5000 đồng đến 400 ngàn đồng.

Việc thu tiền Tuấn “cá” đều giao cho Đỗ Huy Hùng và Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc) cùng 2 đối tượng nữa thực hiện. Những tiểu thương không chịu đóng tiền hàng tháng, Tuấn chỉ đạo đàn em đe dọa, đuổi đánh, không cho bán hàng.

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 3Loan “cá”

Trước đó, ngày 5/5, Cảnh sát hình sự Đồng Nai đã bắt giữ Lý Thị Loan (biệt danh Loan “cá”, vợ của Tuấn “cá”) kẻ cầm đầu đường dây “bảo kê”, thu tiền trái phép của các tiểu thương buôn bán ở khu vực (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam thêm 10 đối tượng liên quan đến đường dây hoạt động “bảo kê”, “tín dụng đen” của vợ chồng Loan và Tuấn.

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 4

Kiến nghị làm rõ có hay không việc giữ người trái phép ở trường Pascal

Tòa án cho rằng nhân chứng trình báo mâu thuẫn về việc bị giữ trái phép tại trường Pascal. Vì vậy, công an Bắc Từ Liêm cần làm rõ, nếu không có việc giữ người phải xử lý người này vì trình báo sai sự thật.

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 5

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Hối lộ tiền tỷ để nâng điểm cho thí sinh

Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an) thỏa thuận, nhờ Lò Văn Huynh sửa bài, nâng cho 3 thí sinh đạt 27 điểm để đỗ trường công an với giá 700 triệu đồng/người. Bị cáo Huynh còn nhận nâng giúp một thí sinh khác đủ điểm vào trường công an với giá 300 triệu đồng.

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 6

Nhóm côn đồ đánh đập, cưỡng ép người đàn bà ký giấy nợ

Một phụ nữ ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị nhóm đòi nợ thuê đánh đập, giữ tài sản, “áp giải” về phòng trọ bắt viết giấy nợ...

 Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú ảnh 7

Phan Văn Anh Vũ đề nghị chỉ rõ mình lợi dụng lãnh đạo nào

Tự bào chữa, Phan Văn Anh Vũ nói nếu tuyên mình có tội, tòa án hãy chỉ ra bị cáo lợi dụng lãnh đạo nào, ra sao trong việc thâu tóm đất đai.