Vụ thảm sát tại Hà Nội: Các nạn nhân sốc mất máu, rất nguy kịch

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
TPO - Trưa 1/9, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đan Phượng) cho biết, sáng 1/9 khoa tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ thảm án tại Đan Phượng (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, cơ thể nhiều thương tích, sốc mất máu... 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng), người trực cấp cứu cho biết, 3 bệnh nhân nhập viện trong tình  trạng sốc mất máu, da tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, nhiều vết thương dài 5 – 10 cm không còn chảy máu.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất Doãn Thị Việt (SN 1971) bị thương vùng đầu, vết chém từ sống mũi kéo xuống gò má dài 10cm, vết chém vùng cổ trái cũng tầm 10cm, vết thương ở ngực. Con dâu bà Việt là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) bị thương ở cánh tay, lưng bụng cùng nhiều vết thương rải rác khắp cơ thể. Riêng bé Nguyễn Huyền My (SN 2018) do còn quá nhỏ nên diễn biến sức khỏe nhanh và nặng. Bé bị chém vào vùng thái dương trái, cánh tay phải nát hết, cánh tay trái cũng bị chém trọng thương.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập đường truyền, dùng thuốc giảm đau, hỗ trợ tuần hoàn rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức - là cơ sở ngoại khoa tuyến đầu, vì tình trạng bệnh nhân quá nặng tuyến dưới không đáp ứng điều trị được.

Tuy nhiên trên đường đi từ Đan Phượng ra Bệnh viện Việt Đức ba bệnh nhân diễn biến theo chiều hướng xấu nên kíp bác sĩ quyết định rẽ vào Bệnh viện 198 (Bộ Công An) để cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện 198 quyết định chuyển bà Việt và chị Nhung lên nhà mổ để phẫu thuật. Riêng trường hợp bé My do tình trạng quá nặng nên buộc phải chuyển thằng đến Bệnh viện Việt Đức. 

Chiều 1/9, theo tin mới nhất Tiền Phong nhận được từ Bệnh viện Việt Đức , cháu Nguyễn Huyền My  đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG