Công Phượng và chuyện 'đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn'

TP - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng hôm 2/8 đã đánh dấu bước chân đầu tiên trên sân cỏ châu Âu khi được ra sân trong màu áo Sint-Truiden.

Đây là trận đấu thuộc vòng 2 giải bóng đá VĐQG Bỉ, giữa Sint-Truiden với Club Brugge, Công Phượng được tung vào sân từ phút 70. Trước đó, Sint-Truiden đã để đối phương dẫn 4-0 và trong 20 phút còn lại, đội bóng của Công Phượng tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua, thua chung cuộc 0-6.

Màn trình diễn của Công Phượng không thực sự gây ấn tượng như mong muốn của giới hâm mộ Việt Nam. Điều này cũng không bất ngờ bởi trên thực tế, trình độ cầu thủ bóng đá Việt Nam khó so sánh được với châu Âu. Trước Công Phượng, một số cầu thủ Việt Nam đã ký hợp đồng với các đội bóng nước ngoài, trong đó có Lê Công Vinh nhưng chỉ được đánh giá là để “học việc”.

Trong năm vừa qua, CLB Hà Nội cũng đã có những động thái chuẩn bị cho việc đưa một số cầu thủ sang châu Âu, mà trường hợp của tiền vệ Quang Hải sang La Liga là điển hình. Tuy nhiên theo tìm hiểu, cơ hội xuất ngoại của Quang Hải cũng chỉ tới bởi nhu cầu phát triển thị trường của La Liga. Rốt cuộc vì một số lý do, thương vụ này của CLB Hà Nội cũng không thành công.

Điều đó một lần nữa cho thấy, cầu thủ Việt Nam để khoác áo các đội bóng châu Âu thực sự khó khăn, dù chỉ là để tập việc. Chính vì vậy, việc có thể khoác áo Sint-Truiden, ra sân chơi bóng như Công Phượng cũng đã là một trải nghiệm tốt. Chúng ta vẫn có câu “đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn”.

MỚI - NÓNG