Google News

Thanh Hoá mời lại HLV từng 'đá xoáy' bóng đá Việt?

HLV Petrovic sẽ đưa bóng đá Thanh Hoá bứt lên sau thời bầu Đệ?
HLV Petrovic sẽ đưa bóng đá Thanh Hoá bứt lên sau thời bầu Đệ?

TPO - HLV Ljupko Petrovic bất ngờ trở lại Thanh Hoá sau khi đội bóng xứ Thanh chia tay bầu Đệ.

 

Tin cho biết ông Petrovic sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 12 tới, thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 trước khi chính thức nhận nhiệm vụ tại CLB bóng đá Thanh Hoá. Hợp đồng giữa đội bóng xứ Thanh với ông Petrovic có thời hạn 1 năm.

HLV Petrovic 73 tuổi, nổi bật với thành tích từng đoạt cúp C1 năm 1991 với đội Sao Đỏ Belgrade. Nhà cầm quân người Serbia từng dẫn dắt nhiều đội bóng khác trong sự nghiệp như Espanyol, Olympiakos…Năm 2017, ông Petrovic đã đưa Thanh Hoá đoạt vị trí Á quân V-League.

HLV Petrovic dù vậy không được gia hạn hợp đồng do không hợp với bầu Đệ. Không thể giúp Thanh Hoá đua vô địch với CLB Hà Nội, ông Petrovic từng khiến làng bóng đá Việt Nam “phì cười” với tuyên bố, V-League chỉ nên đá tranh từ vị trí thứ nhì.

CLB bóng đá Thanh Hoá bước vào V-League 2021 với nhiều biến động. Đáng chú ý nhất là việc bầu Đệ nói lời chia tay đội bóng. Thanh Hoá mới đây đã ký hợp đồng với ngoại binh từ HAGL Chevaugh Walsh và một cầu thủ khác, Jose Pinton.

Thanh Hoá mời lại HLV từng 'đá xoáy' bóng đá Việt? ảnh 1

HLV Kiatisak đưa cầu thủ Thái sang HAGL tranh vô địch V-League

Truyền thông Thái Lan cho biết, HLV Kiatisuk sẽ đưa một trợ lý và một số cầu thủ đồng hương sang HAGL, qua đó nhắm đến mục tiêu vô địch V-League 2021.

Thanh Hoá mời lại HLV từng 'đá xoáy' bóng đá Việt? ảnh 2

Đội bóng Việt chi lương khủng đón HLV từ Thai League

Sau Kiatisak, thêm một chiến lược gia chia tay Thai League, để gia nhập bóng đá Việt với mức lương 'khủng'.

Thanh Hoá mời lại HLV từng 'đá xoáy' bóng đá Việt? ảnh 3

Ai chỉ đạo 'đóng cửa' đại hội VFF?

Những diễn biến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từ đại hội 8 tới nay liên quan đến yêu cầu công khai, minh bạch không khỏi khiến cho dư luận phải băn khoăn. Liệu đã tới lúc Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT cần lên tiếng?