Vì sao HAGL cất ngôi sao Tuấn Anh ở trận hòa Nam Định?

Vì sao HAGL cất ngôi sao Tuấn Anh ở trận hòa Nam Định?
TPO - Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ vắng mặt trong trận hoà 2-2 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước Nam Định trong khuôn khổ vòng 19 Wake-up 247 V-League 2019 tối qua.

Ngược dòng vượt lên dẫn 2-1 sau các pha lập công của Minh Vương và Felipe Martins nhưng HAGL vẫn không thể rời Thiên Trường với trọn vẹn 3 điểm. Cú đánh đầu đẹp mắt vào những giây bù giờ cuối cùng của Hạ Long giúp đội chủ nhà Nam Định cầm hoà đối thủ 2-2.

Đánh giá màn trình diễn của các học trò, HLV Lee Tae-hoon của HAGL cho biết: "Các đội bóng làm khách trên sân Thiên Trường đều không dễ dàng vì đội chủ nhà có CĐV ủng hộ rất đông. Điều này khiến các cầu thủ đội khách chịu áp lực lớn. Hiệp 1 tôi chỉ đạo các cầu thủ chơi bình tĩnh, phòng ngự chờ cơ hội. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp nhưng rất tiếc đã thủng lưới sớm. Các cầu thủ không bối rối mà vẫn tuân thủ đấu pháp nên chúng tôi giành được chút lợi thế trong hiệp 2".

Trận này, HLV Lee Tae-hoon gây bất ngờ khi cất tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trên băng ghế dự bị. Vắng Tuấn Anh, tuyến giữa của HAGL gặp nhiều khó khăn khi thiếu đi một đội trưởng "cầm trịch" và tổ chức lối chơi. 

“Tuấn Anh bị chấn thương nhẹ sau pha va chạm ở trận trước. Chúng tôi muốn cho cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi. Cậu ấy đã trải qua thời gian điều trị chấn thương rất dài, tập luyện hồi phục vất vả suốt năm qua. Các bạn đều biết tiền sử chấn thương của cậu ấy. Bởi vậy, chúng tôi cẩn trọng với chấn thương của Tuấn Anh dù đó chỉ là chấn thương nhỏ”, ông Lee lý giải việc cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Lee Tae-hoon cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Nam Định nhận bàn thua ở phút cuối. Đội Nam Định. "Đó là bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận. Các cầu thủ của chúng tôi mắc sai sót ở những phút cuối nhưng sẽ cải thiện trong thời gian tới", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định tỏ ra hài lòng khi giữ được 1 điểm trên sân nhà: "Đây là một trận đấu cởi mở, 2 đội thi đấu cống hiến. Tỉ số hòa phản ánh đúng diễn biến trận đấu ngày hôm nay. Thi đấu với HAGL chúng tôi xác định sẽ được từ 1 đến 3 điểm. Gỡ hòa ở phút cuối là sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi rất hài lòng".

MỚI - NÓNG