Trưa 15/5, gia đình tổ chức cúng 49 ngày tưởng nhớ diễn viên Mai Phương tại chùa. Vì bận học nên con gái Lavie không thể lên chùa thắp nhang cho mẹ.
Chia sẻ với Zing, anh Phạm Minh Nhựt - quản lý cũ của Mai Phương - chia sẻ trưa ngày 15/5, mẹ của ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã lên chùa làm lễ cúng 49 ngày cho cố diễn viên. Sau lễ cúng, anh cũng chuẩn bị mì gói và sữa để làm thiện nguyện.
Theo lời kể của anh Minh Nhựt, bé Lavie bận học nên không thể lên chùa để thắp nhang, tưởng nhớ mẹ. Hiện, bé được ông bà nội chăm sóc.
Phùng Ngọc Huy đang làm thủ tục đón con gái sang Mỹ.
"Lavie dần đã quen với cuộc sống không có mẹ Phương bên cạnh. Bé rất ngoan và nghe lời ông bà nội. Anh Phùng Ngọc Huy cũng đang cố gắng hoàn thành xong thủ tục để đón con gái sang Mỹ. Hàng ngày, hai bố con vẫn nói chuyện với nhau. Mọi người ai cũng mong hai bố con sớm đoàn tụ", người này chia sẻ.
Tối 28/3, diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Cô ra đi ở tuổi 35 để lại niềm tiếc thương với đông đảo đồng nghiệp và khán giả.
Mai Phương qua đời hôm 28/3 sau thời gian chống chọi với ung thư phổi.
Sau khi Mai Phương qua đời, bạn bè thân thiết và nhiều nghệ sĩ dành tình cảm đặc biệt cho Lavie - con gái 7 tuổi của cố diễn viên.
Hôm 7/4, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy chia sẻ thông tin anh được toàn quyền nuôi con gái theo pháp luật.
"Huy xin khẳng định lại một lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đến lúc này, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie theo đúng quy định pháp luật", anh khẳng định.
“Tôi là não cá vàng” xoay quanh nhà thiết kế trẻ mắc bệnh đãng trí, bị chồng tương lai từ hôn. Nữ diễn viên chính là ngọc nữ của 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Mới đây, trong một tiết mục của Tình Bolero, Phi Nhung đã lặng người khi nghe Quách Ngọc Ngoan đã dùng âm nhạc để nói thay tấm lòng anh dành cho vùng đất quê hương miền Tây.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người vĩ đại", kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020) và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2020) do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) thực hiện).
Nhạc sỹ Trần Quang Lộc - tác giả của những Có phải em mùa thu Hà Nội (phổ thơ Tô Như Châu), Về đây nghe em (phổ thơ A Khuê)... lại lâm nguy do mắc thêm bệnh ung thư phổi.
Trở lại sau đại dịch COVID-19, Nhà hát Kịch Việt Nam khởi công vở diễn về chiến sĩ công an ‘Nữ cảnh sát SBC’, trong đó có các nghệ sĩ như NSƯT Quốc Khánh, diễn viên Khánh Linh (Về nhà đi con, Những ngày không quên).
Thực hiện bộ phim trong điều kiện đại dịch COVID-19 là quyết định liều lĩnh, táo bạo và dũng cảm của ê kíp “Những ngày không quên”. Điều kiện làm phim ngặt nghèo là hiển nhiên, không những thế đoàn làm phim cũng có lúc bị kỳ thị.
Họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn (65 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng ông đã dành gần nửa cuộc đời để làm tranh ghép tem về Bác Hồ, làm nhiều đến nỗi việc này "ăn vào máu thịt".
Trong ngày đầu tiên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) được phép hoạt động trở lại sau gần 4 tháng tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch COVID -19, nhiều người dân tỏ ra vui mừng khi lại được đến đây để tận hưởng không khí quen thuộc của thủ đô.