Bản tin 14H: 6 mẹ con chết thương tâm trong vụ cháy nhà nghỉ

Nhà nghỉ gồm 27 phòng và đều có khách vào thời điểm xảy ra cháy. Ảnh: AP
Nhà nghỉ gồm 27 phòng và đều có khách vào thời điểm xảy ra cháy. Ảnh: AP
TPO - Một bà mẹ 26 tuổi cùng 5 con nhỏ từ đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà nghỉ ở Mỹ.

Theo Daily Mail, chính quyền Benton Harbor (bang Michigan, Mỹ) nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà nghỉ Cosmo Extended Stay lúc sáng sớm ngày 28/7. Tuy nhiên khi có mặt tại hiện trường lúc 1h45’, gần như toàn bộ nhà nghỉ đã chìm trong biển lửa. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một phụ nữ 26 tuổi có tên Kiarre Curits cùng 5 con nhỏ từ 2 đến 10 tuổi. Bao gồm: Marquise Thomas (10 tuổi), Jerome Randolph (7 tuổi), Samuel Curtis (5 tuổi), Savat Curtis (4 tuổi) và Avery Curtis (2 tuổi). Trong khi chồng của Kiarre – Samuel Curtis cùng con nhỏ 1 tuổi may mắn thoát khỏi đám cháy và được đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng 2 nạn nhân khác (xem chi tiết).


Vào chiều muộn ngày 27/7, khi một số người dân sinh sống ở thôn Nà Rọ, xã Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đi chăn trâu gặp mưa nên rủ nhau chạy trú ở một cái lều ven rừng hoang vắng. Sau đó nhóm người này bất ngờ phát hiện một xác chết nằm trong lều. Tuy nhiên, vì thi thể người này đang trong quá trình phân hủy mạnh nên việc nhận dạng rất khó khăn. Khi lực lượng chức năng đến làm việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định người xấu số này là Hoàng Văn Công (SN 1990, trú tại thôn Khau Kè, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Nhiều người dân cho biết, Công không có việc làm ổn định, đã có vợ và 2 con nhỏ và đi khỏi nhà trước đó 4-5 ngày. Người thân của Công đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy (xem chi tiết).

Vào khoảng 10 giờ trưa nay ( 29-7), xe hơi bốn chỗ biển số 51F-710.89 đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (hướng sân bay Tân Sơn Nhất - Thủ Đức, cách cầu Bình Lợi khoảng 8 m) thì đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng lại xem, gây kẹt cục bộ trong vòng 15 phút.Theo quan sát, khói và lửa bốc lên từ máy xe, sau đó lan nhanh ra xung quanh. Tài xế hốt hoảng ôm giấy tờ trên xe thoát ra bên ngoài múc nước và nhờ những người đi đường dùng bình cứu hỏa để dập đám lửa. Thậm chí nhiều tài xế lưu thông trên đường chứng kiến đám cháy đã dừng xe, dùng bình chữa cháy trên để dập đám lửa. Tuy nhiên, lửa vẫn tiếp tục bùng phát và ngọn lửa liếm lên khu vực cabin (xem chi tiết).

Hôm qua (28/7), ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau chủ trì họp báo sắp xếp trường lớp, xoá điểm lẻ, đội ngũ giáo viên. Theo kết quả rà soát, thống kê của Sở GD- ĐT Cà Mau, tổng biên chế tỉnh này hiện có hơn 14.890. Biên chế theo quy định Bộ GD- ĐT, tỉnh Cà Mau được 16.800 vị trí việc làm nên còn thiếu hơn 1.900 vị trí việc làm. Tuy nhiên, thời gian qua, các trường đã tự ý hợp đồng với hàng loạt giáo viên để đáp ứng giảng dạy. Sau rà soát, hiện có hơn 1.400 giáo viên thuộc diện này phải chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/9 tới đây (xem chi tiết).

Sáng nay, Công an thành phố Huế cho biết, một đối tượng liên quan đến vụ người đàn ông chết bất thường dưới chân thành cổ tại Huế, đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định cái chết của người đàn ông này có dấu hiệu của một vụ án mạng. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm đầu thú tên là Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, Huế). Ngoài Lý Trực Đỉnh, cơ quan công an cũng đã xác định được 2 đối tượng khác liên quan đến vụ việc là Nguyễn Văn Tiêu (SN 1967, trú ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp) và Hồ Ngọc Đức Tài (trú ở đường Hải Triều, phường An Đông, Huế (xem chi tiết).

Vào tháng 4/2015, chính quyền Trung Quốc công bố danh sách 100 nghi can cần bắt giữ, được cho là đang lẩn trốn ở nước ngoài, đa số là ở Mỹ, Canada và Australia. Trong đó, Zhang Yongguang,cựu sỹ quan cảnh sát của thành phố Thâm Quyến nằm trong danh sách bị giới chức trách nước này bắt giữ đã chạy trốn tới Mỹ vào năm 2010, sau đó nhân vật này bị truy nã với cáo buộc nhận hối lộ. Mới đây, Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương nói mà không giải thích thêm rằng 'Zhang “quay về nước và hoàn trả  số tiền đã nhận”. Cũng theo cơ quan này, Zhang là nhân vật thứ 54 trong danh sách đã “quay về Trung Quốc” (tự trở về hoặc bị bắt) kể từ khi chiến dịch tróc nã được phát động (xem chi tiết).

Hôm qua, vào khoảng 21h45, tại ngôi nhà số 31 phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ phát hiện lửa khói bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà số 31 phố Trần Hưng Đạo, bên trong nhà có nhiều tiếng la hét, kêu cứu, nên vội vàng cấp báo tới cơ quan chức năng, đồng thời dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều xe cứu hỏa cùng xe thang tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, chống cháy lan sang nhà bên cạnh, đồng thời giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong nhà (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG