Phùng Ngọc Huy đã được pháp luật công nhận quyền nuôi dưỡng Lavie
Cách đây 1 giờ, Phùng Ngọc Huy vừa chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh đã được toàn quyền nuôi dưỡng bé Lavie theo pháp luật.
Cụ thể, anh viết: "Huy đã được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như. Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho bé Lavie. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của bé Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do 2 cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc. Sở dĩ Huy nhờ hai cô bảo mẫu tiếp tục chăm sóc cho bé Lavie là vì bé Lavie đã ở với 2 cô từ năm con mới 2 tuổi tới giờ, tình cảm giữa bé Lavie và hai cô rất gắn bó và yêu thương nhau.
Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại 1 lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Đến thời điểm hiện tại, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie theo đúng quy định pháp luật.
Giọng ca 'Mercy' kể chuyện bị bắt cóc, cưỡng hiếp
Hôm đó là sinh nhật của Duffy. Cô đến một nhà hàng và bị đánh thuốc mê. Kẻ bắt cóc khống chế Duffy bốn tuần tại nhà riêng, ép cô dùng thuốc. Không nhớ có bị cưỡng hiếp trong quãng thời gian này hay không, Duffy sau đó bị đánh thuốc mê lần nữa và đưa ra nước ngoài.
Ca sĩ bị giam tại một khách sạn và bị cưỡng hiếp. "Tôi còn nhớ nỗi đau đớn và phải cố gắng giữ tỉnh táo sau sự việc. Hắn trở lại vào ngày sau đó. Tôi nghĩ đến chuyện bỏ trốn khi hắn đang ngủ nhưng sợ hãi vì không có tiền hay quen ai tại đó. Tôi không hiểu sức mạnh nào giúp bản thân chịu đựng những ngày đó. Hắn đưa tôi trở về nước. Tôi cố gắng bình tĩnh trên hành trình về nhà", cô kể.
Duffy sau đó trốn thoát thành công nhưng không kể chi tiết. Cô cũng không nhớ tìm đường về nhà bằng cách nào, nhưng cảm nhận bản thân "như một xác sống" và bản năng mách bảo cô phải trốn thoát để tìm cuộc sống mới.(Theo Vnexpress)
Nữ diễn viên Patricia Bosworth cũng mãi mãi ra đi hôm 2/4 vì nhiễm virus SARS-CoV-2, hưởng thọ 86 tuổi.
Trên trang cá nhân của Ngọc Châu và Khánh Linh đều đưa tin buồn: NSƯT Phạm Ngọc sinh năm 1938, từ trần 23h20 tối 6/4 tại bệnh viện E, hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ được tổ chức từu 8-9h ngày 9/4 tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và hỏa tảng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.(XEM CHI TIẾT)
Hoa hậu Anh xin về nước trở lại làm bác sĩ chống dịch
Cặp đôi sẽ chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Thay vào đó, họ sẽ dùng 50 triệu won để ủng hộ những hoàn cảnh kém may mắn. “Trong khoảng thời gian khó khăn, họ đã quyết định quyên góp 50 triệu won cho tổ chức Good Neighbors để phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Khoản quyên góp sẽ được sử dụng để trang bị cho các trẻ em nghèo, bao gồm máy tính bảng, đồ công nghệ thông minh để chúng có thể duy trì việc học trong giai đoạn này”, người đại diện của đơn vị này cho biết.(XEM CHI TIẾT)
Sống tích cực mùa dịch: Sao Việt trổ tài nấu ăn, chia sẻ thực phẩm ngày cách ly
Cho đi thì được đáp lại, Tóc Tiên khoe được bạn bè tặng bánh tart trứng, nước sâm và sữa đậu nành. Ngô Phương Lan chia sẻ cách bảo vệ con khi sử dụng internet
Vốn nổi tiếng là một người đẹp 'tài sắc vẹn toàn' với tri thức ấn tượng nên nhiều khán giả cũng rất tò mò về cách mà cô sẽ nuôi dạy con cái ra sao. Mới đây, Ngô Phương Lan tiếp tục chia sẻ bí quyết bảo vệ con cái khi chúng sử dụng internet ở nhà mùa dịch và nhận được sự quan tâm của nhiều người.(XEM CHI TIẾT)






