Tuấn Hưng đeo khẩu trang đi hiến máu giữa đại dịch

Tuấn Hưng đeo khẩu trang đi hiến máu giữa đại dịch
TPO - Không chỉ hô hào suông, mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đi hiến máu.

Nam ca sĩ cho biết, khi được một người bạn làm bác sĩ thông báo hiện nay ngân hàng máu ở nhiều bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng, Tuấn Hưng đã kêu gọi bạn bè và fan hâm mộ đi hiến máu. Không chỉ dừng lại ở kêu gọi, giọng ca Hà Thành ngay lập tức làm gương bằng việc đến Viện huyết học trung ương để chia sẻ những giọt máu quý. 

Tuấn Hưng đeo khẩu trang đi hiến máu giữa đại dịch ảnh 1 Tuấn Hưng chia sẻ cảm xúc khi đi hiến máu cứu người. 

“Tôi đã từng làm rất nhiều chương trình thiện nguyện trước đây. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới chia sẻ những gì trong cơ thể của mình, để cống hiến cho người khác (điều này trước đây tôi chưa bao giờ từng nghĩ). Cầm túi máu trên tay, tôi thấy hân hoan lạ kỳ và hình dung mình đang làm được một điều gì đó thật tốt đẹp”, Tuấn Hưng viết trên trang facebook cá nhân. 

Không chỉ sẻ chia những giọt máu đào, nam ca sĩ còn giao lưu và hát tặng những người cùng đến hiến máu sáng 8/2 ca khúc “Nối vòng tay lớn” và “Nắm lấy tay anh”.

Trước đó một ngày, anh cũng đã kêu gọi trên facebook: “Chưa lúc nào máu dự trữ trong các bệnh viện trở nên khan hiếm như bây giờ, có rất nhiều bệnh nhân đang cần tới nguồn máu dự trữ nhưng nguồn máu đã cạn kiêt. Có lẽ lúc này là lúc mà tất cả chúng ta cần phải hành động và sẻ chia. Tôi sẽ đi tiên phong. Còn anh em thì sao?”. 

Tuấn Hưng thuộc nhóm máu B, một trong những nhóm máu hiếm. Chia sẻ cảm xúc sau lần đầu tiên hiến máu, nam ca sĩ cho biết anh rất xúc động và nhận ra sống là để sẻ chia, chỉ cần mở rộng trái tim, sẽ cảm nhận cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Anh cũng cho rằng mỗi người dân nên ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ bản thân và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hiến máu, đồng thời lan truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh. 

MỚI - NÓNG