Google News

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà'

Video và game 3D được sử dụng trong một tiết học Ngữ văn ở trường THPT FPT (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú.
Đầu tháng 5, video ghi lại buổi báo cáo dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn xã hội" tại trường THPT FPT (Hà Nội) lan truyền rộng rãi trong các nhóm học sinh, nhóm đồ họa trên Facebook.

Trong video, thầy giáo đang giảng bài "Người lái đò sông Đà" cùng một video 3D mô phỏng dòng sông như những gì tác giả Nguyễn Tuân viết với đầy đủ hình ảnh, âm thanh sống động, ví dụ đoạn "nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm". 

Ở dưới lớp, học sinh được nhập vai người lái đò để chơi game 3D có tên trùng với tên tác phẩm. Game chơi khá dễ dàng bằng tám chữ cái trên bàn phím laptop nhưng lại giúp các em cảm nhận được sự khó khăn khi vượt qua con sông lúc hung bạo, dữ tợn; lúc thơ mộng, trữ tình.

Ngoài ra, video còn cho thấy một phương pháp học Văn hiện đại khác. Khi học sinh sử dụng thiết bị thông minh như máy tính bảng để quét mã hoặc hình ảnh trên sách, slide thông tin về tác giả, tác phẩm, audio hoặc video bài giảng sẽ lần lượt hiện lên.

Video sau khi đăng tải nhận được nhiều bình luận khen ngợi. "Không thể tin nổi, tác phẩm được coi là ác mộng mùa thi (ý chỉ Người lái đò sông Đà) của tôi lại có ngày thành game 3D thế này. Ngày xưa mà được học như vậy thì có phải đi thi được 8 điểm Văn rồi không", một người chia sẻ. Một người khác khẳng định cách học Văn này xứng đáng với thời đại 4.0.

Thầy Đoàn Mạnh Linh, giáo viên trường THPT FPT, người phụ trách dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học các môn xã hội, thông tin hình ảnh và game 3D "Người lái đò sông Đà" do Nguyễn Lân, học sinh lớp 11A4 của trường, sản xuất. Em đã thực hiện nó trong ba tháng và dự định hoàn thiện game với nhiều hình ảnh chân thực hơn trong kỳ nghỉ hè tới.

"Thể ký nghiêng về cảm nhận, góc nhìn và trải nghiệm của người viết về sự vật, hiện tượng. Vì vậy, những bạn chưa đến sông Đà sẽ rất khó hình dung. Đặc biệt, với ngòi bút vi diệu, trừu tượng của Nguyễn Tuân, cái khó ấy càng tăng lên gấp bội", thầy Linh nói và cho rằng game "Người lái đò sông Đà" là cách tốt giúp học sinh hình dung ra những gì tác giả muốn mô tả.

Về phương pháp học Văn sử dụng thiết bị thông minh quét mã hoặc hình ảnh, thầy Linh cho biết thực chất đó là cuốn giáo trình công nghệ được thực hiện bởi cả thầy và trò trường FPT. Trong đó, thầy cô đảm bảo tính chuyên môn. Bốn học sinh gồm Trần Khánh An, Ngô Phúc Lâm, Trịnh Vũ Hưng, Lê Nguyễn Quang Dũng (lớp 12A1) hỗ trợ làm hình ảnh 3D, slide, audio.

Với phương pháp này, các bài giảng được mã hóa dưới nhiều hình thức multimedia (đa phương tiện). Những đoạn văn bản dài trên giấy được lược bớt. Thay vào đó, kiến thức quan trọng được thể hiện ngắn gọn và thông minh bằng sơ đồ tư duy, file âm thanh và video khiến việc học Ngữ văn trở nên thú vị hơn.

"Bây giờ học sinh cầm điện thoại cả ngày thì được chứ cầm sách, vở thì ngại. Cuốn sách công nghệ này hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập, tự học bất cứ khi nào và ở đâu", thầy Linh nói. Tuy nhiên, giáo viên khẳng định nó chỉ là phần bổ trợ chứ không thay thế việc học trên lớp của học sinh.

Được trải nghiệm tiết học 3D, nữ sinh Thu Hiền đánh giá cao những phần công nghệ được áp dụng. Em cho rằng công nghệ 3D không làm bài văn mất đi cảm xúc tự nhiên, ngược lại là chất xúc tác giúp em có thêm những trải nghiệm cá nhân, đối chiếu với ngôn ngữ của tác giả.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 1

TOP những trường tư thục có học phí “đắt đỏ” nhất ở TPHCM

Học phí có trường lên đến hơn 50 triệu/tháng, có xe đưa đón, đồng phục “sang chảnh”, học sinh được vui chơi thể thao, được phục vụ như “công chúa, hoàng tử”….

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 2

Bí ẩn Thung lũng chết thuộc top nguy hiểm nhất hành tinh

Được tình cờ phát hiện trong thế kỷ 20, cho đến nay, Thung lũng Chết trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông Nga vẫn được xếp vào danh sách một trong những khu vực nguy hiểm nhất hành tinh.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 3

Tranh luận nóng về cách dùng mạng xã hội của Bộ GD&ĐT

“Quy định này nhằm hướng cán bộ, giáo viên, học sinh đến việc sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, trách nhiệm và hiệu quả, chứ không có nghĩa là cấm giáo viên, học sinh góp ý, phản biện, nếu góp ý đó có cơ sở và mang tính chất xây dựng”- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nói.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 4

Vụ 256 giáo viên Sóc Sơn lo mất việc: Hà Nội hoàn toàn có thể xét tuyển

Đây là khẳng định của Vụ công chức – viên chức, Bộ Nội vụ khi nói về trường hợp 256 giáo viên hợp đồng huyện Sóc Sơn, Hà Nội có nguy cơ mất việc khi phải tham gia kỳ thi tuyển tới đây.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 5

Các trường phổ thông tư thục gửi kiến nghị tới Bộ GD&ĐT

Chủ đầu tư của nhiều trường phổ thông tư thục đã có văn bản kiến nghị tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, cơ quan thẩm tra Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi về bảo vệ quyền sở hữu và quyền điều hành của nhà đầu tư với trường tư thục trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 6

Bí mật về bộ tộc sống thọ, trên 90 tuổi vẫn sinh con

Bộ tộc Hunzas sống trong một thung lũng dọc theo dãy núi Himalaya ở điểm cực bắc của Ấn Độ, tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển. Ở nơi đó, khoảng cách tuổi tác của cha con có thể lên đến 90 tuổi; phụ nữ 80 trông trẻ như 40 và suốt 900 năm qua chưa từng có ai mắc ung thư.

Môn văn thời 4.0: Thích thú học sinh tạo game 3D 'Người lái đò sông Đà' ảnh 7

51 thí sinh được 'nâng điểm' vẫn đang học tại các trường ĐH,CĐ

Trong số hơn 220 trường hợp thí sinh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có bài thi được nâng điểm, có 51 trường hợp sau khi chấm thẩm định lại vẫn đủ điểm và tiếp tục theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng.