Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ'

Chiều tối ngày 14/12, Công an Thái Bình đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc của trùm bảo kê Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Hoàng Long
Chiều tối ngày 14/12, Công an Thái Bình đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc của trùm bảo kê Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Mang 3 tiền án đều là tội vặt, nhưng Nguyễn Văn Cường đi đâu cũng vỗ ngực khoe “chiến tích” tù tội để lấy số lôi kéo nhiều đàn em dưới trướng và dọa nạt người yếu bóng vía, dần trở thành một trùm bảo kê trong lĩnh vực vận tải hành khách ở Thái Bình.

"Nổ" tung trời Thái Bình

Trước khi Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ", 42 tuổi, trú tại số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ vào ngày 14/12, giới giang hồ và những người thạo tin ở Thái Bình đã truyền tai nhau một đoạn ghi âm của Cường "Dụ" phát ngôn trong cuộc gặp với một số nhà xe.

Trong đoạn ghi âm này, trùm bảo kê Thái Bình đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động, mang tính chất thách thức hệ thống chính quyền và công an tỉnh Thái Bình. 

Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ' ảnh 1

Công an Thái Bình khám xét trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, nơi được xem là đại bản doanh của băng nhóm bảo kê của Cường "Dụ" - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, theo một cán bộ công an Thái Bình có mặt khi tiến hành bắt Cường "Dụ" thì tay giang hồ lúc ấy mặt mũi tái dại, đưa tay vào còng chứ không hề biểu lộ sự hung hãn như trong phát ngôn trên.

Đây cũng là hình ảnh của một đại ca giang hồ nổi tiếng khác của Thái Bình là Đường "Nhuệ" khi bị bắt. Theo một cán bộ công an thành phố Nam Định được tăng cường để phối hợp bắt Đường "Nhuệ" thì khi bị bắt, Đường "Nhuệ" cũng mặt tái xanh, run run tra tay vào còng, không còn đâu bóng dáng oai hùng như thường thấy trên mạng xã hội.

Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ' ảnh 2

Nguyễn Văn Cường bị bắt khẩn cấp chiều ngày 14/12 - Ảnh: Hoàng Long

Khả năng "nổ" của Cường "Dụ" cũng được thể hiện khi Đường "Nhuệ" bị bắt. Theo hồ sơ của công an tỉnh Thái Bình, việc bắt vợ chồng Đường "Nhuệ" là một chuyên án được đơn vị này chuẩn bị khá công phu, mất nhiều thời gian điều tra, theo dõi để tìm ra dấu tích phạm tội. Tuy nhiên, do trước đó giữa Cường "Dụ" và Đường "Nhuệ" xảy ra một số bất hoà nên ngay sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt không lâu, một số đàn em của Cường "Dụ" đi đâu cũng khoe chính Cường là người "lật đổ" đế chế Đường "Nhuệ". 

3 tiền án, 17 tuổi đã ngồi tù

Một trong những nguyên nhân khiến "Cường" Dụ trở thành trùm bảo kê ở bến xe Thái Bình và trong lĩnh vực xe khách nhờ bản lý lịch "vào tù ra tội".

Theo hồ sơ của Công an Thái Bình, năm 1995, tức là khi mới 17 tuổi, Cường "Dụ" đã bị Công an thị xã Thái Bình (nay là thành phố Thái Bình) bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cướp tài sản. Năm 1997 Cường "Dụ" ra tù, về địa phương và tiếp tục tụ tập với các thành phần bất hảo.  

Đến năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội cố ý gây thương tích và bị TAND tỉnh Thái Bình xử 5 năm tù giam về hành vi này.

Sau khi ra tù lần 2, Cường "Dụ" lại mang tiền án ra làm chiến tích, thu nạp một số đối tượng hình sự, nghiện ngập làm đàn em và chính thức bước vào lĩnh vực bảo kê, thu phế cả xe khách nên đến tháng 4/2009, Cường "Dụ" tiếp tục bị Công an thành phố Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND thành phố Thái Bình xử phạt 7 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi được ra tù, Cường "Dụ" trở về thành phố Thái Bình, chiêu nạp lại đàn em và chọn con đường "khởi nghiệp" là tiếp tục tham gia lĩnh vực bảo kê, thu phí vân tải hành khách.

Theo giới lái phụ xe ở Thái Bình, hoạt động của băng nhóm bảo kê do Cường "Dụ" hoạt động manh động, chúng rải quân ở các bến xe, trực tiếp tiến hành xếp khách cho các xe ra vào và tiến hành thu phí theo số hành khách.

Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ' ảnh 3
Lý lịch bất hảo và tài 'nổ' không kém giang hồ mạng của Cường 'Dụ' ảnh 4 Những chủ xe không nộp phí sẽ chặn đường, phá xe, đánh đập - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, Cường "Dụ" thành lập Công ty Vận tải Phúc Cường nhưng không có nhiều xe mà chủ yếu là bắt các xe có tuyến, lốt phải đăng ký tham gia nhãn xe Phúc Cường và nộp phí.

Nếu lái phụ xe nào không tuân thủ, chúng dùng đủ trò như chặn xe chửi bới, đe doạ hành khách và lái phụ xe, ném đá, chất bẩn lên xe. Trong trường hợp vẫn không ép được chủ xe nộp phí, chúng sẽ giở thói côn đồ là đánh lái phục xe như trường hợp của ông Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43 chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội.

Ông Lập cho biết trong gần 10 ngày đầu tháng 12, ông bị đàn em của Cường "Dụ" liên tục chặn đường, chửi bới. Sau đó, xe khác của ông bị người lạ mặt ném đá vỡ cửa kính và đến ngày 10/12 thì ông Lập bị một nhóm người đánh phải nhập viện.

MỚI - NÓNG