Cay mắt với bức ảnh cha đi dép tổ ong, tẩn mẩn đếm tiền cho con nhập học

TPO - Trên fanpage của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có bức ảnh với tiêu đề “ráng học nghe” trong những ngày cuối cùng của đợt 1 xác nhận nhập học. Hình ảnh người cha đi đôi dép tổ ong, đứng đếm tiền trong ngày đưa con đi nhập học, đăng tải đúng dịp lễ Vu Lan khiến nhiều người xúc động.

Trong khi đứng bên cạnh là cậu con trai với dôi dép nhựa mới tinh đang mải miết với chiếc điện thoại. Bức ảnh nhận được hơn 2000 lượt like, gần 200 bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ. Nhiều người gửi gắm lời chúc tới hai cha con tân sinh viên. “Hình đẹp lắm ạ, hai bố con cũng thật đẹp, chúc em trai học tốt không phụ lòng ba mẹ hi sinh nhé!!!” – một bạn chia sẻ trên fanpage.

Cay mắt với bức ảnh cha đi dép tổ ong, tẩn mẩn đếm tiền cho con nhập học ảnh 1
Cay mắt với bức ảnh cha đi dép tổ ong, tẩn mẩn đếm tiền cho con nhập học ảnh 2 Ráng học nghe - Ảnh Fanpage trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Trong khi đó, PGS. Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cũng cho hay, 5h20 sáng 13/8, thầy vào trường, được gặp hai mẹ con từ vùng U Minh, tỉnh Kiên Giang lên nhập học. Người mẹ còn trẻ nhưng lam lũ, chắc do lấy chồng sớm nên “lời ru thêm buồn”! Cô con gái đầu là tân sinh viên của trường mà bé xíu, nhỏ con như học sinh lớp 8 trên thành phố.

“Trò chuyện một hồi mới thấy thương ơi là thương. Để đưa con lên thành phố học, người mẹ đã phải bán nửa phần lúa ở nhà. Chị bảo lên từ chiều hôm trước nên 2 mẹ con phải tốn 300 ngàn thuê nhà trọ ngủ qua đêm, một số tiền không nhỏ đối với người miệt quê” – PGS. Đỗ Văn Dũng cho hay.

Theo PGS. Dũng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM không ít. Trong khi đó, trường lại tự chủ, học phí cao hơn các trường ĐH công lập khác. Chính vì vậy, ngoài việc xét học bổng hàng năm, trường còn có một giải pháp để hỗ trợ sinh viên nghèo có thêm thu nhập như tất cả những công việc mang tính thời vụ, trợ lý giảng dạy, trực phòng máy, trực bảo vệ, sửa điện nước... đều do sinh viên đảm nhiệm để các em có thêm khoản thu trang trải sinh hoạt phí và học phí.

Sinh viên cũng làm cộng tác viên ở tất cả các phòng ban khoa. Đài truyền hình UTE-TV của trường chỉ tuyển 2 người, còn lại là 50 sinh viên. Ban giám hiệu cũng đi vận động cựu sinh viên, các doanh nghiệp xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn.

PGS. Đỗ Văn Dũng thông tin thêm, tính đến 17h ngay 15/8, trường cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu. Chỉ có 4 ngành khó tuyển sinh hơn là còn thiếu. Trong đó, có 2 ngành chưa đạt 50%, 2 ngành đạt 70%. Tuy nhiên, PGS. Dũng khẳng định đợt xét tuyển bổ sung không còn nhiều học sinh khá.

MỚI - NÓNG