TPO - Nam rapper Fred the Godson đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 35 do những biến chứng của COVID-19.
NBC News đưa tin, Fred the Godson qua đời hôm thứ Năm (23/4, giờ địa phương) do những biến chứng của COVID-19, hưởng dương 35 tuổi. Người đại diện của nam rapper đã xác nhận thông tin này.
Fred the Godson thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 vào hôm 6/4 trên trang cá nhân, kèm theo bức ảnh dùng máy thở và dòng viết: “Tôi phải ở đây (bệnh viện) với COVID-19. Mọi người hãy cầu nguyện cho tôi nhé!”.
Hai ngày sau đó, vợ của anh, LeeAnn Jemmott, tiết lộ với tờ Brooklyn's News rằng, bệnh tình của Fred the Godson có dấu hiệu cải thiện, không cần hỗ trợ 100% bằng máy thở nữa. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với anh.
Fred the Godson phải thở máy sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19.
Fred the Godson, tên thật là Frederick Thomas, sinh năm 1985 tại South Bronx, New York, Mỹ. Anh là rapper, ca sĩ, MC có tiếng tại xứ cờ hoa. Anh ra mắt lần đầu với đĩa nhạc "Armageddon" vào năm 2010. Một năm sau đó, anh được xếp vào nhóm tiềm năng của thế hệ rapper những năm 2010, cùng với những cái tên đình đám như Kendrick Lamar, YG, Meek Mill, Lil B và ngôi sao quá cố Mac Miller. Album mới nhất của anh – Payback chỉ vừa phát hành vào tháng trước.
Sự ra đi đột ngột của Fred the Godson để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
“Ôi em trai, thật đau lòng. Anh đã cầu nguyện rất nhiều cho em. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, những lần tâm sự, chia sẻ về những giấc mơ. Anh rất sốc nhưng muốn nói với em rằng, anh rất yêu quý em, em trai ạ. Anh luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với em. Anh tôn trọng em với tư cách là một nghệ sĩ”, rapper Fat Joe viết trên trang cá nhân.
Nhà sản xuất âm nhạc Nas bày tỏ sự đau buồn trên Instagram: “Hãy yên nghỉ Fred the Godson. Tôi cầu nguyện cho gia đình anh. Vĩnh biệt!”.

Cựu thù của chúng ta - người Mỹ - không phải ai cũng giống nhau nhưng những nhân vật với câu chuyện Việt Nam của mình mà tôi từng gặp hoặc nghe kể và có ý định điểm lại trong loạt bài này, thấy giống như bài thơ về sự hóa giải hận thù. Hóa giải hận thù- điều mà ta tưởng là khó nhất trên đời, “khó hơn lên trời”. Và ngày thường ta không để tâm lắm cho đến khi 30/4 lại về.

Nhà văn Phương Phương tiết lộ nhận được rất nhiều lời đe dọa và hiện đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân, cũng như gia đình, sau khi quyết định phát hành “Nhật ký Vũ Hán” ra nước ngoài.

Thuý Nga tâm sự ngày trước chị đã từng bị chê là “Người thân hình nhỏ bé như con chuột mà cũng đòi làm nghệ sỹ!” và có thời thất nghiệp, chị đã nghĩ đến chuyện bỏ học về quê bán ốc.

Ca sĩ Tùng Dương vừa công bố 2 MV thực hiện cùng Nguyên Lê, Hà Trần và các nghệ sĩ quốc tế. Đây là dự án thu âm và ghi hình trực tuyến xuyên châu lục đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam trong mùa dịch COVID-19.

Trong dàn diễn viên nổi tiếng của thập niên 90 thế kỷ trước, Hiền Mai gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, sự giản dị, gần gũi và chân thành. “Nữ hoàng ảnh lịch” một thời hiện đang có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và vẫn chờ được đóng "vai ác".

Trong khi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người nghèo, ca sĩ Trọng Tấn đã đứng ra gây quỹ 15 tấn gạo để ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Trọng Tấn cho biết, vì từng trải qua những ngày “hơn cả nghèo” nên anh hoàn toàn thấu hiểu khó khăn của “những người khốn khổ”.

Một số nghệ sỹ mới đây bị giả danh trên Facebook rồi đi lừa bạn bè với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều sao Việt được cho là có mối quan hệ thân thiết với hai vợ chồng Dương- Đường (tức Đường Nhuệ).

Từ một nhiệm vụ bất khả thi, với sự huy động tổng lực và khẩn trương, một đội ngũ chuyên nghiệp, yêu nghề đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân để có “những ngày không quên” với tất cả khán giả màn ảnh nhỏ và cũng là trải nghiệm đáng nhớ của chính những người làm phim.

Thời gian này Hồng Nhung và hai con đang nghỉ ngơi tại Mỹ, tuy vậy nữ ca sĩ luôn nhớ về quê hương Việt Nam và đặc biệt luôn dõi theo tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại nước nhà.

Đạo diễn Lương Đình Dũng xác nhận, siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh tham gia phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên”.